Tin mới

Giây phút xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng, 7 người chết

Thứ hai, 20/06/2016, 10:46 (GMT+7)

"Khi đang đổ đèo Prenn, mọi người ngửi có mùi khét nên báo tài xế ... Thấy xe cứ lao đèo nhanh dần, nhiều người ngồi sau nhốn nháo, bảo tài xế 'chạy vừa thôi' nhưng xe cứ lao đi rồi gây tai nạn", nạn nhân kể lại giây phút xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng, khiến 7 người chết.

"Khi đang đổ đèo Prenn, mọi người ngửi có mùi khét nên báo tài xế ... Thấy xe cứ lao đèo nhanh dần, nhiều người ngồi sau nhốn nháo, bảo tài xế 'chạy vừa thôi' nhưng xe cứ lao đi rồi gây tai nạn", nạn nhân kể lại giây phút xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng, khiến 7 người chết.

Theo tin tức mới đưa trên báo VnExpress, anh Đinh Lý Thăng Long, thợ chụp ảnh đi trên xe du lịch Lê Mỹ- xe ô tô gặp tai nạn, khiến 7 người chết ở Lâm Đồng cho biết, vẫn bị ám ảnh bởi giây phút xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng.[mecloud]cqE97M1XWV[/mecloud]

Anh Long kể lại, trước khi xảy ra vụ Tai nạn giao thông khoảng 30 giây thì thấy tài xế Trần Ngọc Quang (37 tuổi) nói với phụ xe là xe bị mất thắng. Ngay sau đó, khi tới đoạn cua, xe ô tô này tông vào công nhân đứng sửa đường, và lao qua ô tô khách ngược chiều và lao vào vách núi. Theo anh Long, vụ tai nạn đã khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn kêu cứu và bò ra ngoài qua lỗ kính chắn gió bị bể phía trước.

Một trong những nạn nhân của vụ tai nạn, chị Thảo (hành khách đi trên xe ô tô Công ty du lịch Lê Mỹ) cho biết: "Khi đang đổ đèo Prenn, mọi người ngửi có mùi khét nên báo tài xế nhưng anh ta vẫn chạy và vẻ mặt bình thường. Thấy xe cứ lao đèo nhanh dần, nhiều người ngồi sau nhốn nháo, bảo tài xế 'chạy vừa thôi' nhưng xe cứ lao đi rồi gây tai nạn".

Nạn nhân của vụ tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, anh Nguyễn Văn Hoàng 20 tuổi, công nhân dọn vệ sinh đường, người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, anh cùng Phan Trọng Tâm (22 tuổi, quê Hà Tĩnh) chuẩn bị công tác thi công mở rộng mặt đường thì xảy ra vụ việc.

Lúc này tôi đi lên phía trên để lấy nước uống, còn anh Tâm đang lấy dụng cụ thổi bụi trên mặt đường thì xe khách 60B từ phía TP Đà Lạt đi xuống lao đến. Xe khách chạy với tốc độ rất nhanh, hầu như tài xế không thể kiểm soát được nên tông thẳng vào anh Tâm”, báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời anh Hoàng.

Theo anh Hoàng, sau khi đâm anh Tâm, chiếc xe ô tô của Công ty du lịch Lê Mỹ lao sang bên kia đường, đâm vào hông xe khách mang BKS: 86B của nhà xe Thanh Lịch. Chứng kiến vụ tai nạn, anh Hoàng cùng nhiều người đi đường đã phá cửa kính cứu các nạn nhân.

Kể lại trên báo Tuổi Trẻ, tài xế Nguyễn Dương Tâm, lái xe Thanh Lịch cho biết, khi đang đi từ chân đèo Prenn lên thì bắt gặp xe khách 45 chỗ chạy lảo đảo, tông vào công nhân đứng phân làn đường đang sửa chữa. Ngay lập tức, ông Tâm đánh tay lái cho xe tấp vào mạn taluy, đồng thời đạp chân phanh giảm tốc tối đa. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô đổ đèo quá nhanh, tông thẳng vào hông xe Thanh Lịch. 

Như tin tức đã đưa, vào lúc 10h30 ngày 19/6, tại đèo Prenn trên QL20, đoạn qua địa phận thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xe ô tô khách mang BKS: 60B-02968 của Công ty Du lịch Lê Mỹ từ Đà Lạt đổ đèo Prenn về hướng thành phố HCM đã đâm vào một công nhân làm việc bên đường.

Chiếc xe ô tô tiếp tục đâm vào xe mang BKS: 86B-00725 của Công ty TNHH Vận tải Thanh Lịch. Vụ tai nạn đã khiến 7 người tử vong, 1 người chết não, nhiều người bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news