Tin mới

Giếng nước kỳ lạ tự phun trào tại Tây Nguyên

Thứ năm, 13/10/2016, 16:23 (GMT+7)

Được khoan cách đây 5 năm, giếng nước của một hộ dân ở Tây Nguyên tự phun trào, trở thành "nhà máy nước" tự nhiên, cung cấp nước miễn phí cho nhiều hộ dân trong vùng.

Được khoan cách đây 5 năm, giếng nước của một hộ dân ở Tây Nguyên tự phun trào, trở thành "nhà máy nước" tự nhiên, cung cấp nước miễn phí cho nhiều hộ dân trong vùng.

Theo tin tức được báo Tri Thức Trực Tuyến, Dân Trí đăng tải, giếng nước kỳ lạ của gia đình anh Dương Thanh Anh Tuấn (ngụ buôn Đung, xã Enuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk).

Giếng nước kỳ lạ tự phun trào tại Tây Nguyên. Ảnh báo Dân Trí

Vào tháng 4/2011 anh Tuấn thuê người đến khoan giếng nước để phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu cho cây trồng. Giếng nước sâu khoảng 50m, với kinh phí khoảng hơn chục triệu đồng, hoàn tất trong vòng 4 ngày đêm.

Từ khi đưa vào hoạt động, giếng nước liên tục phun trào lên mặt đất suốt từ đầu mùa mưa cho đến mùa khô. Đặc biệt, dù mùa khô giếng nước của các hộ dân lân cận đều cạn, nhưng giếng nước của gia đình anh Tuấn vẫn đủ nước tưới cho 1 ha cây trồng và phục vụ sinh hoạt cho gia đình cũng như những người dân lân cận.

Theo anh Tuấn, vào mùa mưa, nước giếng chảy lênh láng khắp nơi khiến gia đình phải làm hệ thống đường ống dẫn tới một hố nhân tạo cách đó khá xa để tránh gây ô nhiễm.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: giếng nước