Tin mới

Hà Tĩnh giáo dục học sinh qua Truyện Kiều và Nguyễn Du

Thứ bảy, 26/09/2015, 09:36 (GMT+7)

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã đưa tác phẩm Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du lan tỏa rộng khắp trong ngành nhằm giáo dục học sinh và phát hiện thêm những giá trị mới của tác phẩm thông qua Cuộc thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã đưa tác phẩm Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du lan tỏa rộng khắp trong ngành nhằm giáo dục học sinh và phát hiện thêm những giá trị mới của tác phẩm thông qua Cuộc thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều.

Theo báo Hà Tĩnh đưa tin, ngày 25/9, GD&ĐT Hà Tĩnh đã tổ chức tổng kết Cuộc thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều. 

Cuộc thi được phát động nhằm hướng tới lễ kỷ niệm 250 ngày sinh của Đại thi hào Nguyễn Du. Sau gần 4 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi đã thu hút được 142.188 (gần 100%) cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trung học tham gia.Điều này đã cho thấy cuộc thi đã thực sự  lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành.

Các em học sinh thích thú với những tác phẩm dự thi được trưng tịa buổi lễ (Ảnh: Giáo dục và thời đại)

Các bài thi được ban tổ chức đánh giá cao về chất lượng và tính đồng đều. Nhiều bài dự thi đã thể hiện được tính công phu tìm kiếm, sưu tầm, lập luận chặt chẽ và có tính thẩm mỹ. Đồng thời trong mỗi bài viết còn thể hiện được những tình cảm, cảm xúc của người viết với Đại thi hào dân tộc.

Trong số đó, có nhiều bài thi dài hàng trăm trang như bài dự thi của đồng chí Trần Thị Thuận, chuyên viên Phòng GD&ĐT Lộc Hà dài trên 500 trang , hay cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trường THCS Bình An Thịnh, huyện Lộc Hà có bài thi dài 397 trang.

Tại lễ tổng kết ban tổ chức đã trao giải cho 12 tập thể (2 giải nhất, 3 giải nhì, 7 giải ba) và 51 cá nhân (1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 8 giải nhì, 16 giải ba, 22 giải khyến khích).

Trao giải Nhất cho các cá nhân có bài dự thi xuất sắc (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Trao giải Nhất cho các tập thể có bài dự thi xuất sắc (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Chia sẻ cảm nhận của mình về cuộc thi em Nguyễn Quỳnh Trang - Học sinh lớp 9B Trường THCS Đan Trường Hội cho biết trên báo Giáo dục và Thời đại: “Ở ngưỡng cửa sắp trưởng thành, với Truyện Kiều, chúng em không chỉ yêu thích mà còn gửi gắm niềm tin. Niềm tin khẳng định sức mạnh ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Nhất là niềm tin về cuộc sống…”.

Hạ Vân (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news