Tin mới

Hãi hùng “chợ thuốc kích dục di động” ở bến xe

Thứ sáu, 31/07/2015, 09:14 (GMT+7)

Mặc dù bị cấm, nhưng hoạt động mua bán thuốc kích dục vẫn diễn ra khá phức tạp tại một số bến xe trên địa bàn TP.HCM. Theo tìm hiểu của PV, tại một số bến xe thường xuất hiện những nhóm người đi bán hàng dạo, với một “kho” thuốc kích dục, chèo kéo khách. Để tìm hiểu rõ hơn, PV báo ĐS&PL đã vào cuộc thâm nhập và phát hiện không ít sự thật hãi hùng...

Mặc dù bị cấm, nhưng hoạt động mua bán thuốc kích dục vẫn diễn ra khá phức tạp tại một số bến xe trên địa bàn TP.HCM. Theo tìm hiểu của PV, tại một số bến xe thường xuất hiện những nhóm người đi bán hàng dạo, với một “kho” thuốc kích dục, chèo kéo khách. Để tìm hiểu rõ hơn, PV báo ĐS&PL đã vào cuộc thâm nhập và phát hiện không ít sự thật hãi hùng...

Quảng cáo “siêu thần kỳ”

Có mặt tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM), PV khá “ngợp” khi thấy những người bán hàng dạo đứng rải rác khắp nơi. Dạo một đoạn quanh khu B và D của bến xe Miền Đông, PV không mấy khó khăn để bắt gặp một nhóm người từ già cho đến trẻ, đang mang những túi hàng rong với đủ loại mặt hàng. Ít ai có thể nghĩ rằng, ẩn chứa bên trong gánh hàng ấy, lại có những hộp thuốc kích dục in hình một phụ nữ khỏa thân, với dòng chữ quảng cáo “singum kích dục”.

Dù đã bị cấm từ lâu, nhưng những dạng thuốc này gần như vẫn được bày bán công khai bởi bến xe là nơi họ tiếp cận được với nhiều khách hàng có nhu cầu sử dụng loại thuốc này.

Một người đàn ông khác  đang tiếp cận “con mồi” trong quán nước (ảnh Đ. Vượng).

PV vào một quán nước bên khu C ở bến xe Miền Đông, chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút quan sát, thấy xuất hiện năm đến sáu người đàn ông và phụ nữ liên tiếp bước vào quán bán hàng rong, mời chào hàng rất nhiệt tình. Nửa tiếng sau đó, một người đàn ông khác tầm  35 tuổi xuất hiện, với một gánh hàng gồm đủ loại như kính, bông tai, vỏ điện thoại... bước vào mời khách.

Bị chào hàng liên tiếp, lúc này PV liền lại gần ngỏ ý hỏi còn bán gì nữa không? Nghe hỏi, người đàn ông này trả lời rất nhanh: “Em có người yêu chưa, mua thuốc không, giá 250 ngàn đồng, 10 phút là có kết quả ngay”.

Thấy tò mò, PV gặng hỏi đó là dạng thuốc gì, thì người đàn ông này  đáp lại ngắn gọn: “Đây là thuốc kích dục dành cho phụ nữ, em dùng cái này cho nó uống một liều thôi là đủ sung sướng rồi”.

Thấy vậy, PV đưa ra lý do để không mua, người bán cau mặt, rồi ép phải mua một món đồ mới chịu buông tha. Biết là sẽ không thể thoát được vòng vây của nhóm người này, PV chọn mua chiếc nhẫn với giá 100 ngàn đồng.

Tại bến xe Miền Tây trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân, TP.HCM), PV được một người phụ nữ tên Thúy bước tới mời mua kính. Trong lúc nhìn gánh hàng dạo, người phụ nữ này liền mở chiếc túi xách lấy ra một hộp giấy nhỏ y như lọ nước hoa rồi nói “em mua thuốc cho bạn gái uống không”. Cầm chai thuốc lên, PV hỏi thuốc này, dùng thế nào.

Bà Thúy nhẹ nhàng đưa chiếc hộp rồi mở ra, thì bên trong có hai hộp thuốc nhỏ màu đen bằng đầu ngón tay cái. Bà này cho biết, loại thuốc này chỉ dùng có một lần duy nhất, có thể bỏ vào nước để uống, hoặc xịt như nước hoa.

Sau khi cầm chiếc hộp màu đen mà bà Thúy mở ra cho xem, PV thấy trên chiếc hộp ghi toàn chữ Trung Quốc, Thái Lan và có một vài chữ tiếng Anh như Philter, có  cả hình ảnh khá sexy của cô gái.

Điều đáng nói, xung quanh hộp thuốc trên đều không ghi hạn sử dụng, mà chỉ ghi sơ qua một vài nét về địa chỉ sản xuất nhưng lại là một địa danh ở Trung Quốc; có lọ thì ghi ở Thái Lan. Bên trong là một chai thủy tinh nhỏ bằng ngón tay cái, đựng một dung dịch trong suốt như nước suối. Thân chai có in chữ “sex”, “Philter for women” và “For 2 time”.

Thấy PV tần ngần trước lọ nước này, người phụ cho biết thêm: “Thuốc chỉ sử dụng một lần duy nhất vì vậy không cần hạn sử dụng. Em yên tâm đi. Chị bán cho nhiều người ở đây rồi, ai cũng nói là có hiệu quả”.

Nhức nhối, khó xóa sổ

Theo ghi nhận của PV, dọc tuyến đường quốc lộ 22 vào bến xe An Sương (quận 12, TP.HCM) cũng xuất hiện tình trạng chèo kéo khách mua hàng và bày bán thuốc kích dục công khai ngay từ đầu cổng. Trong vai một người khách, PV được một người đàn ông tên Khánh mời mua hàng. Không ngại ngần, ông Khánh chỉ tay về gánh hàng rồi nói nhỏ: “Em mua thuốc không, Singum giá 200 ngàn đồng mùi như kẹo singum bình thường, tác dụng ngay sau khi sử dụng, kích thích hơn một tiếng. Mua mở hàng đi anh bớt xuống cho còn 150 ngàn thôi, bình thường không có giá này đâu”.

Người bán mở hộp thuốc kích dục để chào hàng giới thiệu sản phẩm (ảnh Đ. Vượng).

PV tỏ vẻ ngại ngùng, người đàn ông này tiếp tục rút từ trong chiếc túi màu đen ra nhiều hộp thuốc tương tự. Khi được hỏi là thuốc gì, xuất xứ ở đâu? Thì Khánh chỉ nói: “Những thứ này là thuốc kích dục cho nữ, em mua một hộp đi về dùng thử, đảm bảo miễn chê. Xuất xứ mặt hàng này từ nhiều nơi lắm, Mỹ, Tây Ban Nha, Trung Quốc, nhưng Thái Lan là nhiều nhất. Hiện, anh đang có hàng mới là dạng kẹo Singum, em chỉ cần cho bạn gái nhai một cái là xong. Lấy một hộp, gồm năm cái luôn nhé, có 700 ngàn đồng thôi”.

Anh Nguyễn Xuân T. hành nghề xe ôm ở bến xe An Sương cho biết: “Hiện tượng này xuất hiện ở đây thường xuyên, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi ngồi đợi khách, mà mấy người bán cũng chạy ra chèo kéo mua mấy thứ hàng ấy thấy hơi bực. Những người này, họ nói rất hay, gặp ai cũng thuyết phục bắt ép mua hàng bằng được thì thôi. Tôi hy vọng báo chí sẽ lên tiếng phản ánh để tránh nhiều người bị lừa, dụ dỗ mua mấy thứ này, biết phòng, tránh, nếu không có ngày rước họa”.

Theo tìm hiểu của PV, những người bán thuốc kích dục hoạt động trái phép tại các bến xe, khi thấy bảo vệ, hay lực lượng chức năng, là họ lại nhanh chân lỉnh đi chỗ khác. Thậm chí, khi tìm kiếm được “con mồi”, họ sẵn sàng giới thiệu đủ kiểu thế này thế kia để bán được hàng, thì mới chịu thôi. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tấn Lộc, Giám đốc bến xe An Sương cho biết: “Thuốc kích dục là mặt hàng nằm trong danh sách cấm nhập khẩu. Về việc một số đối tượng chèo kéo khách mua “hàng độc” này, thì lãnh đạo bến xe chưa thấy hành khách phản ánh gì”.            

 

Có thể gây tử vong

Bác sỹ Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng khoa Xét nghiệm huyết học, bệnh viện 175 (TP.HCM) cho biết: “Hiện tượng thuốc kích dục được bày bán nhiều ở các bến xe trên địa bàn TP.HCM, đang là một vấn đề lớn mà nhiều người quan tâm.

Những dạng thuốc trên thường không có xuất xứ rõ ràng và chứa các chất cantharidin gây ra nhiều chứng bệnh cho người sử dụng như: Viêm thận, đường tiêu hóa, tiết niệu… gây nguy hại đến sức khỏe. Thường cantharidin chỉ được sử dụng cho động vật nhằm kích thích quá trình giao phối và sinh sản, vì vậy rất nguy hiểm đối với người, thậm chí có thể gây tử vong trong quá trình sử dụng”.

   

Theo Đức Vượng/Đời sống & Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Thuốc kích dục