Khách du lịch tại Sapa đã bắt đầu kéo nhau trở về miền xuôi trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Tại các bến xe, nhiều người không giấu được vẻ mệt mỏi khi phải chen chúc, chờ đợi xếp hàng.
Theo ghi nhận của chúng tôi, từ chiều tối 30/4 du khách từ thị trấn Sapa đã bắt đầu lên xe khách về lại miền xuôi.
Sáng 1/5 tại bến xe, rất đông các hãng xe xếp hàng dài chờ khách, nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi đợi chờ. Nhóm thanh niên xung phong được huy động để điều tiết giao thông và hỗ trợ du khách.
Bến xe tại Sapa trở nên đông đúc trong ngày nghỉ lễ cuối cùng
Các nhà xe phải tăng cường thêm nhiều chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách
Đội ngũ tình nguyện viên được huy động để điều tiết giao thông
Trước đó Sapa vào độ cuối tháng 4, đầu tháng 5 có nắng đẹp, thời tiết mát mẻ thu hút hàng vạn người dân khắp nơi tới tham quan và vui chơi.
Ngoài hành lý, những món quà núi rừng được nhiều người mang xuống miền xuôi làm quà
Không ít người mệt mỏi khi phải chờ đợi quá lâu