Quintero sút phạt tinh quái cân bằng tỷ số cho Colombia.
Phải chờ tới phút 39, Quintero mới ghi được bàn thắng vào lưới Nhật Bản, nhờ tình huống đá phạt dưới hàng rào đầy tinh quái. Những tưởng đó sẽ là bước ngoặt để Colombia lật ngược tình thế trong hiệp 2, nhưng tất cả thêm một lần nữa lại nhầm.
Sang hiệp 2, Nhật Bản chơi hừng hực khí thế, còn mạnh mẽ và át người hơn cả hiệp 1. Thay vì Colombia thì chính đội bóng áo xanh mới liên tục chèn ép đối phương.
HLV Pekerman vội vã tung James Rodriguez và 2 cầu thủ khác vào sân, nhưng vô hiệu. Sau rất nhiều pha hãm thành cực kì nguy hiểm, tới phút 73 thì Ōsako đã bật cao đánh đầu cận thành, tung lưới Colombia. Giữa vòng vây của 4 cầu thủ áo vàng, Ōsako đã tỏa sáng rực rỡ.
Ōsako bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Nhật Bản. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Dù mới thay HLV nhưng Nhật Bản đã có trận đấu vô cùng đáng khen.
Trong phần còn lại của trận đấu, Nhật Bản tiếp tục kiểm soát bóng, dồn ép Colombia không thể lên bóng. Với thứ bóng đá đầy tự tin, quả cảm, Nhật Bản đã thắng 2-1 và đó hẳn là màn trả thù Colombia sau thất bại 1-4 năm nào ở vòng bảng World Cup 2014 đầy ngọt ngào.
Vượt xa hơn thế, đó là niềm tự hào của cả châu Á, để tiếp thêm sức mạnh cho Hàn Quốc (thua Thụy Điển 0-1), Iran (cũng thắng Maroc 1-0).
Trước giờ G, HLV Lê Thụy Hải cho rằng nếu Nhật Bản may mắn cầm hòa Colombia, họ có thể đoạt vé đi tiếp vào vòng trong. Vì ở bảng H, 2 đối thủ còn lại không mạnh, là Ba Lan và Senegal. Với chiến thắng này, rõ ràng cơ hội đi tiếp còn rộng mở hơn cho Những chiến binh Samurai xanh.
Đội hình ra sân:
Colombia: Ospina, Murillo, Arias, Mojica, D. Sanchez, C. Sanchez, Cuadrado, Lerma, Quintero, Falcao, Izquierdo
Nhật Bản: Kawashima, Shoji, Nagatomo, Sakai, Yoshida, Shibasaki, Haraguchi, Kagawa, Inui, Hasebe, Osako.
Thống kê trận đấu