Tin mới

Lạnh gáy nhà thờ làm từ 70.000 bộ xương người

Thứ bảy, 18/07/2015, 09:17 (GMT+7)

Nhìn từ bên ngoài, nhà thờ không có điều gì khác biệt. Nó chỉ là một nhà thờ cổ được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic bình thường. Nhưng bước vào bên trong, cả một thế giới sọ người khiến người nhìn lạnh gáy.

Nhìn từ bên ngoài, nhà thờ không có điều gì khác biệt. Nó chỉ là một nhà thờ cổ được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic bình thường. Nhưng bước vào bên trong, cả một thế giới sọ người khiến người nhìn lạnh gáy.

[mecloud]fvsGS1XamN[/mecloud]

Nhà thờ có tên Sedlec Ossuary của giáo Hội Thánh Sedlec thuộc cộng hòa Czech. Đây là nơi chứa khoảng 40.000-70.000 bộ xương của các nạn nhân của bệnh dịch hạch năm 1318 và cuộc chiến tôn giáo Hussite vào thế kỷ 15.

Một chiếc cột trang trí

Vào thời điểm năm 1318, bệnh dịch hạch hoành hành khắp châu Âu cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Những người bị bệnh kéo nhau đến Sedlec Ossuary trước khi chết.

Một chùm đèn từ sọ người bên trong nhà thờ

Chỉ sau một thời gian ngắn, nhà nguyện này đã đầy khắp những người mắc bệnh và sau khi chết, họ được chôn ở nghĩa trang của nhà thờ.

Đến năm 1870, một dòng họ quyền quý ở địa phương thuê nghệ nhân František Rint lấy xương từ hầm chứa và thiết kế nó trở thành một nơi lưu trữ độc đáo như ngày nay.

Để thực hiện “dự án” này, những thợ mộc giỏi nhất của địa phương đã được tập hợp để thực hiện nhiệm vụ "đặc biệt". Các thợ mộc đã tẩy trắng tất cả xương và đầu lâu để chúng nó màu đồng nhất. Hơn 70.000 bộ xương người đã được trang trí và sắp xếp, tạo nên một nhà thờ xương người độc đáo như ngày nay.

Được biết đến như là "Nhà thờ hài cốt", tòa nhà rùng rợn này chứa những bộ đèn chùm xương, chén thánh xương và một gia huy xây dựng từ xương người. Các hài cốt được thiết kế và sắp xếp khéo léo, tỉ mỉ thành đồ nội thất hoặc các vật trang trí như đèn chùm, dây hoa, mắc treo áo...

Nam Nam (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news