Tin mới

Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng

Thứ bảy, 28/07/2018, 14:00 (GMT+7)

Sáng nay (28/7), lễ viếng, truy điệu 2 phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam được tổ chức tại nhà tang lễ Quân khu 4 (TP. Vinh, Nghệ An).

Sáng nay (28/7), lễ viếng, truy điệu 2 phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam được tổ chức tại nhà tang lễ Quân khu 4 (TP. Vinh, Nghệ An).

Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng - Ảnh 1.

Sáng 28/7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu hai phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam.

Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng - Ảnh 2.

Lễ viếng, truy điệu tổ chức từ 7h - 9h tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 (TP.Vinh, Nghệ An ). Sau lễ truy điệu, hai phi công hy sinh ở Nghệ An trong khi bay huấn luyện sẽ được an táng tại quê nhà ở Thái Bình và Hà Nội.

Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng - Ảnh 3.

11h16 ngày 26/7, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11h35.

Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng - Ảnh 4.

Thông tin ban đầu, máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Hai phi công bay huấn luyện hy sinh là: Thượng tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng, sinh năm 1978, quê thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội và Đại tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921.

Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng - Ảnh 5.

Chiều 27/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan đối với hai phi công của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện.

Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng - Ảnh 6.

Cụ thể, phi công Phạm Giang Nam được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm sĩ quan từ Thượng tá lên Đại tá. Phi công Khuất Mạnh Trí truy thăng quân hàm sĩ quan từ Trung tá lên Thượng tá. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho Liệt sỹ, Đại tá Phạm Giang Nam và Thượng tá Khuất Mạnh Trí.

Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng - Ảnh 7.

Đồng đội vào viếng 2 phi công Su-22 trong sáng 28/7.

Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng - Ảnh 8.
 
Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng - Ảnh 9.
 
Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng - Ảnh 10.

Hơn 8h cùng ngày, sau lễ truy điệu, hai phi công hy sinh ở Nghệ An được đưa về an táng tại quê nhà ở Thái Bình và Hà Nội.

Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng - Ảnh 11.
 
Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng - Ảnh 12.

Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, sinh năm 1978, nhập ngũ ngày 20/9/1995, giờ bay tích lũy 1.130 giờ 37 phút, giờ bay trong năm 111 giờ 08 phút, đã bay qua các loại máy bay L-39, MiG-21, Su-22. Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921, sinh năm 1972, nhập ngũ ngày 12/9/1991, giờ bay tích lũy 1.178 giờ 32 phút, giờ bay trong năm 106 giờ 58 phút, đã bay qua các loại máy bay L-39, MiG-21Bis, Su-22M.

Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng - Ảnh 13.
 
Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng - Ảnh 14.

Ông ngoại bế con thứ 2 của thượng tá phi công Phạm Giang Nam, đứng sau xe đưa tiễn linh cữu anh về quê nhà. Đứa trẻ liên tục hỏi bố đâu, trong khi người ông chỉ biết khóc và lặng im.

Lễ viếng 2 phi công Su-22: Con trai nhỏ hỏi bố đâu, ông ngoại chỉ biết khóc lặng - Ảnh 15.

Gần 9h, gia đình và đồng đội tiễn đưa 2 phi công về quê nhà ở Thái Bình và Hà Nội.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news