Một chú lợn bị sổng chuồng đã phi xuống sông Tô Lịch thoát thân trong lúc chuẩn bị lên bàn mổ liên hoan ngày Tết Táo quân của một gia đình khiến nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem.
Sáng nay, khoảng 9h20, tại bờ sông Tô Lịch (đoạn Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội) đã xảy ra một cảnh tượng hết sức nực cười. Rất nhiều người dân cùng vây bắt một chú lợn rừng nặng khoảng 30kg đang trốn dưới sông.
Chú lợn khá khỏe mạnh, chịu rét tốt nên hễ bờ bên này vây bắt thì lại bơi qua bờ bên kia, cứ vòng vo như thế khoảng 1 giờ đồng hồ.
Nhiều người đi đường hiếu kỳ cũng đứng xem và hô hào bắt sống chú lợn rừng này.
Một số người đã dùng gạch, đá ném nhằm xua đuổi hoặc mục đích sát hại chú lợn rừng đáng thương này.
Trong khi đó, một nhóm người khác sau khi dùng gậy để đánh không được nên nghĩ ra dùng dây thừng buộc thòng lọng để trói chú lợn lại.
Người dân từ từ đưa gậy có chứa đoạn thòng lọng ra gần cổ chú lợn.
Nhưng dù bị thương nhưng do chú lợn khỏe nên người dân không dễ gì thu phục, bắt giữ được.
Đến 10h cùng ngày, chú lợn rừng vẫn "vui chơi" dưới dòng sông Tô Lịch ngày Tết Táo quân.
Bảo Linh