Tin mới

Mẹ của Văn Thanh: "Thấy xót xa khi con ngã dưới trời tuyết"

Thứ bảy, 27/01/2018, 21:16 (GMT+7)

Hàng trăm người dân địa phương đã sang nhà của Văn Thanh (Hải Dương), cùng theo dõi trận chung kết U23 châu Á 2018.

Hàng trăm người dân địa phương đã sang nhà của Văn Thanh (Hải Dương), cùng theo dõi trận chung kết U23 châu Á 2018.

Ngôi nhà nhỏ của Văn Thanh (thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương) hôm 27/1 trở nên nhộn nhịp khác hẳn với ngày thường vì sự xuất hiện của đông đảo người dân lân cận. Văn Thanh trở nên nổi tiếng sau khi ghi bàn quyết định, giúp U23 Việt Nam vượt qua Qatar ở bán kết.

Thế nên đến trưa thứ Bảy, người dân đã sang nhà Văn Thanh để cùng xem trận đấu. Gia đình của Văn Thanh cũng niềm nở, tất bật chuẩn bị để tiếp đón bà con ở các làng lân cận đến chung vui.

Mẹ của Văn Thanh: Thấy xót xa khi con ngã dưới trời tuyết - Ảnh 1.

"Thấy con đá giữa trời tuyết, ngã dưới sân cũng thấy xót xa", mẹ của Văn Thanh chia sẻ trên truyền hình. "Nhưng vì màu cờ sắc áo con hãy cố gắng lên".

Văn Thanh chơi trọn 120 phút trong trận chung kết. Anh và các đồng đội nỗ lực đến cùng nhưng không thể giành chiến thắng trước Uzbekistan. Dù vậy, các cầu thủ U23 Việt Nam đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ Việt Nam.

"Con ơi có bị đau không, tuyết như thế có buốt không", mẹ của Văn Thanh muốn nói với con trai khi gặp lại con vào tuần sau.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news