Tin mới

Một học sinh mất tích khi bị nước cuốn trôi xuống cống

Thứ năm, 21/09/2017, 14:29 (GMT+7)

Cơn mưa lớn vào chiều 20/9 kèm theo nước chảy xiết đã khiến 4 học sinh bị cuốn xuống cống. Người dân và chính quyền địa phương đã cứu được 3 em; còn lại một học sinh hiện vẫn mất tích.

Cơn mưa lớn vào chiều 20/9 kèm theo nước chảy xiết đã khiến 4 học sinh bị cuốn xuống cống. Người dân và chính quyền địa phương đã cứu được 3 em; còn lại một học sinh hiện vẫn mất tích.

Ngày 21-9, Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) tiếp tục phối hợp với Đội cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh và gia đình tiếp tục tìm kiếm học sinh Vũ Thảo Uyên (16 tuổi, ngụ khu phố Long Điền 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long) bị nước cuốn trôi lúc 16h30' ngày 20-9.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 20/9, em Vũ Thảo Uyên ( học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Phước Long) cùng các bạn trên đường đạp xe đi học về thì gặp trời mưa rất to.

Khu vực cống thoát nước, nơi nghi em Uyên bị nước cuốn trôi

Khi đến đoạn dốc trên đường ĐT759 thuộc phường Phước Long, thị xã Phước Long, nhóm nữ sinh đã gặp nước ngập cao ngang người. Uyên cùng các bạn đã cố gắng đạp xe tấp vào lề đường nhưng do nước quá lớn, lại chảy xiết nên Uyên cùng 3 người bạn khác đã bị nước cuốn trôi xuống miệng cống.

Dù đã phát hiện kịp thời nhưng người dân chỉ cứu được 3 học sinh, còn em Uyên đã bị nước cuốn trôi.

Được biết miệng cống hộp nơi em Uyên bị cuốn được bắc ngang đường, sau đó chảy theo mương đất xuống hồ Quốc Doanh. Người dân cho biết, mỗi khi mưa lớn, khu vực này nước thường chảy xiết, ít người dám qua lại.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news