Tin mới

Nam sinh chết khi đi tình nguyện vì… trời quá nóng

Thứ ba, 07/01/2014, 09:49 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nhiệt độ 49 0C của Ma-roc khiến cậu bé chết ngay trước mặt bạn bè mình.

(Tinmoi.vn) Nhiệt độ 49 0C của Ma-roc khiến cậu bé chết ngay trước mặt bạn bè mình.

Sam Boon tử vong do thời tiết quá khắc nghiệt

Sam Boon tử vong do thời tiết quá khắc nghiệt

Sam Boon, 17 tuổi, hiện đang là sinh viên Học viện kinh doanh tại Bexley, Kent. Nam sinh này đã gục ngã ngay trước mặt bạn bè trong chuyến đi tình nguyện kéo dài 5 ngày giữa nhiệt độ ngoài trời 490C. Lãnh đạo chuyến đi, Stephen Bates cho biết đã cố gắng để cứu cậu bé nhưng không được. Phải mất 2 giờ đồng hồ, xe cứu thương mới tới và Sam đã chết trên đường tới trung tâm y tế.

Tại phiên tòa, cha Sam cho biết xe cấp cứu chỉ là một chiếc xe tải nhỏ chứ không phải xe chuyên dụng được trang bị đầy đủ.

Sam đã tiết kiệm được hơn 1.000 bảng anh để tham gia chuyến đi 17 ngày tới Ma-roc do công ty World Challenge tổ chức. Hành trình gồm một chuyến đi đến Amezmiz ở chân đồi High Atlas và dành một vài ngày giúp xây dựng trường học.

Nguyên nhân cái chết của Sam chưa được xác định, song nhiều người cho rằng cậu đã bị kiệt sức vì nóng.

Mười một sinh viên Học viện kinh doanh tại Bexley đã tham gia chuyến đi lần này. Các sinh viên giúp đỡ dự án nông thôn trong 7 ngày nhưng chuyến đi đã bị cắt ngắn sau cái chết của Samuel. Tại thời điểm nam sinh này qua đời, nhiệt độ khu vực tăng đến 490C.

Bảo Linh (Theo Dailymail)

Tinmoi/Seatimes

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news