Tin mới

Nam sinh người Mông đỗ HV Cảnh sát với 27,5 điểm

Thứ tư, 02/12/2015, 16:35 (GMT+7)

Sinh ra trong một gia đình có 9 anh chị em, Lý Seo Cha (dân tộc Mông, quê ở xã Điện Quang, Bảo Yên, Lào Cai) là người con duy nhất trong nhà được học đến nơi đến trốn và không phụ sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, Cha đã đỗ vào lớp  Kỹ thuật hình sự chất lượng cao của HV Cảnh sát nhân dân với điểm số 27,5 điểm.

Sinh ra trong một gia đình có 9 anh chị em, Lý Seo Cha (dân tộc Mông, quê ở xã Điện Quang, Bảo Yên, Lào Cai) là người con duy nhất trong nhà được học đến nơi đến trốn và không phụ sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, Cha đã đỗ vào lớp  Kỹ thuật hình sự chất lượng cao của HV Cảnh sát nhân dân với điểm số 27,5 điểm.

Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam và Vnexpress đưa tin, trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Lý Seo Cha đã xuất sắc đạt 27,5 điểm trong đó điểm thi của Cha là 24 điểm, em được cộng 3,5 điểm học sinh vùng cao và 2 điểm học sinh giỏi quốc gia.

Lý Seo Cha tại “Lễ tuyên dương học sinh giỏi dân tộc thiểu số năm 2015”. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Với điểm số đó, Cha đã trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân và xuất sắc khi được học tại lớp Kỹ thuật hình sự chất lượng cao.

Là một học sinh vùng cao, Cha gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình chinh phục con chữ của mình. Hồi tiểu học, Seo Cha thường dậy sớm, đi bộ 5 km, vượt qua vài con suối mới đến lớp học. Hôm nào trời mưa, nước dâng cao thì bọc sách vào túi lội qua, nước to quá thì phải nghỉ ở nhà.

Nhà có 9 người con nhưng các anh, chị, em của Cha phải nghỉ học do hoàn cảnh khó khăn. Gia đình Seo Cha sống chủ yếu bằng mấy sào ngô trên nương, mỗi năm thu về khoảng 30 triệu đồng, trừ chi phí mất gần một nửa, số tiền còn lại dùng để trang trải kinh tế gia đình trong cả năm.

Tuy hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng Seo Cha luôn hoàn thành tốt việc học của mình, không những vậy em còn đạt được những thành tích ấn tượng mà không phải học sinh nào cũng có thể đạt được.

Cha đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11, giải nhì vượt cấp lớp 12 cấp tỉnh và huy chương đồng môn lịch sử tại hội thi các khối trường chuyên Duyên hải và đồng bằng Bắc bộ. Lên lớp 12, Cha dành nhiều thời gian hơn cho môn học lịch sử mà mình yêu thích. Sự quyết tâm của Cha đã được đền đáp xứng đáng khi em đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử.

Thành tích xứng đáng nhất đối với Cha là em đã được khoác áo màu xanh của Học viện Cảnh sát nhân dân. Cha cũng là người đầu tiên trong xã thi đỗ vào trường học danh giá này.

 Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news