Tin mới

Nam thanh niên đốt cửa hàng của bạn gái để dằn mặt vì bị chia tay

Thứ sáu, 22/09/2017, 16:39 (GMT+7)

Chỉ vì giận người yêu không thể hòa giải, nam thanh niên dùng xăng đốt cửa hàng người tình để trả thù và bị công an bắt giữ ngày 22/9. v

Chỉ vì giận người yêu không thể hòa giải, nam thanh niên dùng xăng đốt cửa hàng người tình để trả thù và bị công an bắt giữ ngày 22/9. 

Theo TTXVN, Người Lao Động, báo Giao Thông đưa tin, ngày 22/9, Công an quận 3, TP HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Khôi Nguyên (SN 1992; ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào khoảng 23h45p ngày 19/9, một vụ cháy đã xảy ra tại cửa hàng bán túi xách có địa chỉ số 59 đường Bàn Cờ (phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Vụ cháy xảy ra vào ngày 19/9. Nguồn Dân Việt

Ngay thời điểm xảy ra cháy, chị Hoàng Thu H. (sinh năm 1991, ngụ TP.Hà Nội) cùng mọi người đang ngủ ở lầu 1 nghe báo cháy đã kịp thoát ra bằng cửa sau. Chỉ sau vài phút, đám cháy bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ tầng trệt của căn nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 3 cùng Phòng Cảnh sát PCCC quận điều động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa lửa. Khoảng 40 phút sau, đám cháy mới được khống chế nhưng toàn bộ tài sản trong tầng trệt trị giá khoảng 1 tỉ đồng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy. Nguồn NLĐ

Qua quá trình điều tra, công an xác định nguyên nhân xảy ra cháy nhà là do Nguyên phóng hỏa.

Tại trụ sở công an, Nguyên khai có quan hệ tình cảm với chị H.T.H. (SN 1991; quê Hà Nội) là chủ cửa hàng thời trang này. Mới đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng. Bực tức, Nguyên nghĩ ra cách đốt cửa hàng túi xách của người tình để dằn mặt. Để thực hiện kế hoạch, Nguyên đi mua xăng về chờ tới khuya rồi ra tay thực hiện.

Được biết, chị H. thuê lại căn nhà trên để mở cửa hàng kinh doanh túi xách thời trang. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyên.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news