Tin mới

Nạn nhân kể lại phút tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai

Thứ ba, 22/12/2015, 08:09 (GMT+7)

"Rầm! Tôi giật mình tỉnh dậy. Hàng chục người văng khỏi ghế ngã về phía trước, chồng lên nhau. Tôi bị nhiều người đè lên, còn chân bị kẹp dưới ghế sắt", một nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai kể lại.

"Rầm! Tôi giật mình tỉnh dậy. Hàng chục người văng khỏi ghế ngã về phía trước, chồng lên nhau. Tôi bị nhiều người đè lên, còn chân bị kẹp dưới ghế sắt", một nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai kể lại.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai chiều 21/12, tờ Vnexpress, Zing.vn đăng tải lời kể của một số nạn nhân bị thương. 

Trên Zing.vn dẫn lời anh anh Trần Xuân Chính (20 tuổi) - nạn nhân thoát chết trong vụ tai nạn cho hay, anh cùng hai người bạn lên xe được chừng 15 phút thì bất ngờ từ sau xe phát ra tiếng động lớn, ôtô chao đảo, lao xuống vệ đường.

"Cửa kính vỡ vụn khiến Mạnh văng ra ngoài. Tôi cùng những người khác ngã nhào xuống sàn. Mọi người la hét thất thanh. Tài xế cùng phụ xe hô hoán hành khách chạy ra cửa", Zing.vn dẫn lời anh Chính.

Cũng theo anh Chính, lúc anh xuống xe thì chứng kiến cảnh xe hai chiếc ôtô dính chặt vào nhau, nhiều hành khách hoảng sợ, la khóc. Một người đàn ông trung niên bất tỉnh, kẹt ở ghế ngồi đầu tiên, giữa hai xe khách, nhiều hành khách khác bị thương nằm đưới đường. 

Nạn nhân kể lại phút tại nạn kinh hoàng trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai

Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng thăm các nạn nhân vụ tai nạn xe khách. Ảnh: Zing.vn

Bà Nguyễn Thị Chắt (58 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội) - một nạn nhân trên xe khách Bảo Yến bị thương đang nằm điều trị tại khoa Ngoại - Thần kinh, bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc vẫn còn run khi kể lại phút thoát chết trong gang tấc. 

Bà Chắt cho biết, lúc xảy ra tai nạn bà vừa ngủ thiếp đi sau khi được một cặp vợ chồng đổi chỗ cho lên ghế đầu xe vì bị say xe. 

"Rầm! Tôi giật mình tỉnh dậy. Hàng chục người văng khỏi ghế ngã về phía trước, chồng lên nhau. Tôi bị nhiều người đè lên, còn chân bị kẹp dưới ghế sắt", Zing.vn dẫn lời bà Chắt thuật lại và cho biết sau đó hai người trên xe đã kéo bà Chắt ra khỏi chỗ mắc kẹt rồi đưa lên xe đi cấp cứu.

Cùng ghi nhận, trên Vnexpress, ông Nguyễn Xuân Định (68 tuổi) đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trong tình trạng môi rách phải khâu vài mũi, tinh thần còn hoảng loạn sau vụ tai nạn.

 "Tôi ngồi gà gật ôm cháu gái 19 tháng đang ngủ thì nghe tiếng rầm rất mạnh, ai nấy ngã nhào ra sàn. Tôi ôm chặt lấy cháu rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, mắt hoa, đầu choáng nhưng tai thì vẫn nghe cháu gào khóc gọi ông", ông Định kể lại phút xảy ra tai nạn khi đang ngồi trên xe khách của nhà xe Trung Kiên. 

Nạn nhân kể lại phút tại nạn kinh hoàng trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai

Nạn nhân kể lại phút tại nạn kinh hoàng trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai. Ảnh: Vnexpress

Cũng theo lời kể của ông Định được Vnexpress ghi lại, lúc xảy ra tai nạn, người dân sống gần đó đã đưa các nạn nhân ra ngoài, lấy chăn trên xe quấn vào đầu, lấy lá chuối nhai rồi đắp vào cầm máu. Ông Định nhập viện với vết thương nặng ở đầu, chảy nhiều máu, hai chân không co được vì chấn động mạnh. 

Trước đó như tin tức đã đưa, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15h45 ngày 21/12, trên đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vào thời điểm trên, xe khách của nhà xe Bảo Yến có hành trình từ Mỹ Đình đi Tuyên Quang, di chuyển trên cao tốc theo hướng Nội Bài- Lào Cai, khi đến địa phận xã Văn Quán đã đâm vào xe khách của nhà xe Trung Kiên di chuyển cùng chiều phía trước.

Theo báo Dân Trí, nguyên nhân bước đầu của vụ tai nạn được xác định do xe khách BKS: 29B-09344 (xe của nhà xe Bảo Yến) nổ lốp, tài xế mất lái nên đâm vào xe khách phía trước gây tai nạn.

Chiều qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có Công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news