Tin mới

Nghẹn lòng tâm tư của thầy giáo gửi hiệu trưởng bị tố "ăn chặn" tiền lương, nhận tiền chạy việc

Thứ bảy, 17/03/2018, 20:49 (GMT+7)

Trước thông tin hàng loạt giáo viên hợp đồng của trường THCS Ngô Mây “tố” hiệu trưởng “ăn chặn” tiền lương giáo viên, nhận tiền chạy việc, một thầy giáo đã viết những tâm tư gửi thầy hiệu trưởng.

Trước thông tin hàng loạt giáo viên hợp đồng của trường THCS Ngô Mây “tố” hiệu trưởng “ăn chặn” tiền lương giáo viên, nhận tiền chạy việc, một thầy giáo đã viết những tâm tư gửi thầy hiệu trưởng.

Mới đây, hàng loạt giáo viên hợp đồng của trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) nộp đơn tố cáo hiệu trưởng “ăn chặn” tiền lương từ tháng 8 đến tháng 12/2017, đồng thời tố hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu đồng chạy việc làm cho giáo viên. Cơ quan chức năng đã nhận được đơn thư và đang trong quá trình điều tra nên chưa thể thông tin thêm.

Tuy nhiên, đọc những thông tin đáng buồn này, là một giáo viên công tác trong ngành giáo dục hơn 30 năm, thầy giáo Tôn Sỹ Dũng (trường THCS Võ Xán, Bình Định) không giấu nổi nỗi niềm của mình.

Trường THCS Ngô Mây - Ngôi trường có hàng loạt giáo viên tố bị hiệu trưởng "ăn chặn" tiền lương (Ảnh: Dân Trí). 

Ngay trong đêm 16/3, thầy đã viết nên những vần thơ đầy tâm sự mang tựa “Thầy có hiểu?”. Nội dung bài thơ nói về những nỗi nhọc nhằn, vất vả của gia đình các thầy cô.

Thầy Dũng bộc bạch: “Bài thơ được viết với nỗi niềm trăn trở về hợp đồng và tuyển dụng giáo viên đã tạo ra những bất cập, hơn 500 thầy cô giáo có nguy cơ mất việc làm.

Chính những bất cập trong hợp đồng và tuyển dụng, tạo nên nhũng nhiễu và hoen ố môi trường mô phạm này”.

Những tâm tư về nghề giáo được thầy Dũng gửi gắm qua những vần thơ đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của Cộng đồng mạng. Không ít người thấm thía, nghẹn lòng với từng câu, từng chữ mà thầy Dũng viết ra.

Nguyên văn bài thơ đang nhận được nhiều chia sẻ:

"THẦY CÓ HIỂU?

Là thầy giáo sống cuộc đời bình dị
Sao nỡ lòng đánh đổi nét thanh cao?
Thầy đã quên...lời hứa ngày nào
Chạy việc cho con, mẹ già thân gánh trả

Thầy có hiểu? Những đêm trường vật vã
Mái nhà xiêu chưa kịp sửa sang gì?
Vì thương con, vay mượn chẳng nghĩ suy
Thương xót lắm khi tật mang tiền mất

Thầy có hiểu? Cửa vào nghề đóng sập
Nhức nhối trong lòng như nghìn vết kim châm
Thầy dạy trò, hãy học lấy chữ "Tâm"
Chắc Thầy hiểu: Tiền vay bạc mượn

Cả đời người xả thân làm mướn!
Quần quật quanh năm, nuôi con học thành tài
Rồi cuộc đời gặp thảm cảnh bi ai
Ngẫm nghĩ lại "Tình người vôi bạc trắng"

Nay thất nghiệp, Thầy thờ ơ sao đặng?
Kiếp nhân gian, ai cũng sống một đời
Là cháu con, Thầy lại nỡ bỏ rơi
Nghiệp dang dở là cả đời rong ruổi

Tiền bạc phù du, đắng cay hờn tủi
Thầy! Thầy ơi! Sống cho trọn chữ "Tình"

(Thư gửi thầy hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk).

Thanh Lam

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chạy việc