Tin mới

Ngư dân kể lại giây phút đối đầu với "vòi rồng" Trung Quốc

Thứ ba, 02/06/2015, 09:56 (GMT+7)

“Chiếc tàu Trung Quốc dài khoảng hơn 30m, rộng 20m, sơn màu xám trắng, phía trước tàu treo cờ Trung Quốc và thành tàu có ghi dòng chữ CHINA. Phía sau tàu này còn được trang bị vũ khí và phủ bạt phía trên”, ngư dân Quen kể lại giây phút bị "vòi rồng" Trung Quốc tấn công.

“Chiếc tàu Trung Quốc dài khoảng hơn 30m, rộng 20m, sơn màu xám trắng, phía trước tàu treo cờ Trung Quốc và thành tàu có ghi dòng chữ CHINA. Phía sau tàu này còn được trang bị vũ khí và phủ bạt phía trên”, ngư dân Quen kể lại giây phút bị "vòi rồng" Trung Quốc tấn công.

Trao đổi trên báo Nông Nghiệp Việt Nam, ngư dân Lê Văn Quen (44 tuổi, thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định) chủ tàu cá mang số hiệu BĐ-96680TS đã kế lại giây phút bị tàu Trung Quốc dùng "vòi rồng" tấn công vào ngày 27/5.

Được biết, tàu cá của ông Quen có 6 thuyền viên, chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương xuất phát tại cảng cá Tam Quan (Hoài Nhơn- Bình Định). Ngày 27/5, mới đánh bắt được khoảng 10 con cá ngừ đại dương cùng một ít cá nhỏ khá thì bị tàu Trung Quốc tấn công.

Theo ông Quen, vào khoảng 7 giờ sáng 27/5, khi tàu đang đánh bắt ở vùng biển có tọa độ 15 độ Bắc - 112 độ kinh Đông (thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) thì bất ngờ bị tàu mang phù hiệu cảnh sát Trung Quốc lao đến, dùng vòi rồng tấn công 2 lần liên tiếp. 

“Chiếc tàu Trung Quốc dài khoảng hơn 30m, rộng 20m, sơn màu xám trắng, phía trước tàu treo cờ Trung Quốc và thành tàu có ghi dòng chữ CHINA. Phía sau tàu này còn được trang bị vũ khí và phủ bạt phía trên”, ông Quen cho hay.

Ngư dân kể lại giây phút đối đầu với "vòi rồng" Trung Quốc

Dù đã cố chạy để giữ mạng, tuy nhiên tàu của ông Quen công suất nhỏ nên tàu Trung Quốc đã áp sát và tấn công bằng vòi rồng. Sau 2 đợt tấn công bằng vòi rồng, tàu cá của ông Quen nước ngập gần như chìm, mọi thiết bị giàn đèn cao áp, thuyền thúng đi biển, giàn câu bị nước thổi bay xuống biển.

Sau khi tấn công, tàu Trung Quốc bỏ đi, ông Quen cùng với các thuyền viên dồn sức bơm nước để tàu khỏi bị chìm. Sau 2 ngày lần dò trên biển, đến 13h30 ngày 29/5, tàu cá của ông Quen cập bờ an toàn.

Được biết, cách đây 3 năm ông Quen vay mượn và tậu được tàu cá này với giá 1,4 tỷ đồng. Hiện nay, tiền vay chủ nậu làm tàu còn chưa trả hết, mà giờ tàu lại hư hỏng, khiến ông Quen trở thành "chúa chổm.

Trao đổi trên báo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Mai (thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) - vợ ông Quen cho biết hiện tàu cá BĐ 96680 TS của gia đình bà vẫn chưa thể đưa vào bến để sửa chữa do bị hư hỏng nặng sau khi bị cảnh sát biển TQ tấn công bằng vòi rồng.

“Họ dùng vòi rồng xịt nước phá tan nhiều bộ phận. Máy móc liên lạc không còn dùng được, giàn câu, giàn đèn bị hư hỏng hết, mui, hông tàu bị vỡ nát nhiều chỗ. Gia đình tôi đã đầu tư mấy trăm triệu đồng để sửa chữa chiếc tàu này và giờ lại bị phá một cách vô cớ” - bà Mai nói.

Cũng theo bà Mai, chuyến đánh bắt cá ngừ đại dương trên dự định kéo dài gần một tháng đã phải cho tàu trở về nửa chừng khiến gia đình bà bị lỗ hơn 30 triệu đồng. “Trước khi bị tấn công làm hư hỏng, tàu chúng tôi đã đánh bắt được 10 con cá ngừ đại dương cùng một ít cá khác nên bán vớt vát để trả công cho anh em. Giờ sửa chữa tàu phải tốn hơn 100 triệu đồng. Dù vậy, gia đình tôi đang sắp xếp, nhờ người đưa tàu vào bến sửa chữa để tiếp tục ra khơi” - bà Mai quyết liệt.

Ông Quen cũng khẳng định: “Dù thế nào chúng tôi cũng sẽ đưa tàu ra đó đánh bắt. Biển mình, mình làm ăn, chẳng sợ gì những kẻ bất chính cả”.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news