Tin mới

Người đàn bà giúp việc mất tích bí ẩn ở Hà Nội

Chủ nhật, 03/07/2016, 21:13 (GMT+7)

Bắt xe khách xuống Hà Nội làm giúp việc, tuy nhiên bà Hội đã bất ngờ biến mất một cách bí ấn.

Bắt xe khách xuống Hà Nội làm giúp việc, tuy nhiên bà Hội đã bất ngờ biến mất một cách bí ấn.

Bà Hội tên đầy đủ là Hoàng Thị Hội (SN 1968), trú xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Nguyễn Thị Lý (con gái bà Hội) cho biết, bà Hội mất tích cách đây hơn 1 năm. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích.

Bà Nguyễn Thị Hội đã mất tích hơn 1 năm nay (bà Hội ở ngoài cùng bên phải)

Theo đó, bà Hội mất tích từ ngày 29/9/2014 (âm lịch), khi đó bà Hội đang làm giúp việc cho một gia đình trên phố Ngô Quyền, Hà Nội). Trước khi mất tích, bà Hội có về nhà chơi với gia đình mấy ngày. Vào ngày quay trở lại Hà Nội, chị Lý có đưa mẹ ra bắt xe ô tô khách. Trên đường đi, chị Lý cùng mẹ vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại. Tuy nhiên, vào khoảng 19h cùng ngày, chị Lý gọi cho mẹ nhưng không liên lạc được.

Lo lắng có chuyện chẳng lành, gia đình đã gọi xuống nơi bà Hội làm việc thì chủ nhà cho biết, không thấy bà Hội nhà.

Những ngày sau đó, gia đình đã xuống Hà Nội tìm kiếm bà Hội khắp nơi nhưng không thấy. Gia đình cũng đã trình báo công an quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai.

Hơn 1 năm tìm kiếm, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin nào về bà Hội.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, mẹ chồng bà Hội cho hay: “Giờ tôi chỉ mong là nó trở về, mất gì tôi cũng chịu, nó bỏ đi bạch vô âm tín như vậy người mẹ như tôi nào nỡ nhắm mắt xuôi tay.

Từ khi nó mất tích, không đêm nào tôi ngủ ngon giấc cả. Cứ nghĩ đến nó là hai hàng nước mắt lại tuôn ra, trằn trọc lo lắng cho nó lắm”.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an