Tin mới

Người mang xăng đến tiệm vàng "xin" 200 triệu đồng có biểu hiện tâm thần

Thứ tư, 16/11/2016, 20:07 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông đeo khẩu trang, cầm 2 can xăng vào tiệm vàng ở quận Tân Phú “xin” tiệm vàng 200 triệu đồng nếu không sẽ đốt, bước đầu nhận định người này từng vào tiệm vài lần và có dấu hiệu không bình thường, miệng nói lảm nhảm, nghi bị tâm thần.

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông đeo khẩu trang, cầm 2 can xăng vào tiệm vàng ở quận Tân Phú “xin” tiệm vàng 200 triệu đồng nếu không sẽ đốt, bước đầu nhận định người này từng vào tiệm vài lần và có dấu hiệu không bình thường, miệng nói lảm nhảm, nghi bị tâm thần.

[mecloud]JD3I9atTnV[/mecloud]

Video: CAND

Tiệm vàng nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VTC News

Theo thông tin trên VnEpress, chiều nay (16/11), lãnh đạo Công an quận Tân Phú (TP. HCM) cho hay, đơn vị đang trích xuất camera để truy bắt nghi phạm "táo tợn" khoảng 40 tuổi dọa đốt tiệm vàng Kim Phát nếu không đưa 200 triệu đồng.

Từ lời khai của nhân chứng và hình ảnh thu được thì chỉ có một người gây án."Bước đầu nhận định người này từng vào tiệm vài lần và có dấu hiệu không bình thường, miệng nói lảm nhảm", lãnh đạo Công an quận Tân Phú nhận định và cho biết 2 can mà ông ta dọa là "bom xăng" chỉ là nước. 

Trước đó, thông tin trên VTC News, Công an Nhân dân đăng tải, khoảng 9h30 ngày 16/11, 2 người đàn ông đi trên xe máy đến trước tiệm vàng trên đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM.

Khi đó, người đàn ông ngồi phía sau xe (tầm 40 tuổi, người thấp, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang) bước xuống xe cầm theo 2 can nhựa đi nhanh vào tiệm vàng.

Bất ngờ, người đàn ông này đưa tờ giấy có nội dung "xin 200 triệu, nếu không sẽ đốt tiệm" xuống tủ kính, trước mặt bà chủ tiệm vàng khiến người này hoảng sợ.

Chủ tiệm kim hoàn tỏ vẻ hoảng loạn, năn nỉ gã đàn ông, lợi dụng người này sơ suất, bà chủ tiệm vàng đã bấm chuông báo động và được người nhà trền lầu ùa xuống ứng cứu.

Sợ bị bắt, người đàn ông này đã bỏ lại 2 can xăng tại tiệm rồi nhanh chóng tẩu thoát. 

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã có mặt để ghi nhận lời khai, khẩn trương truy bắt các đối tượng trên. Chủ tiệm vàng cho biết, hôm nay nhân viên bảo vệ xin nghỉ nên không có ai bảo vệ, trợ giúp bắt đối tượng trên.

Được biết, đến chiều cùng ngày, tiệm vàng đã mở cửa buôn bán trở lại. 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news