Tin mới

Người thân của nữ sinh bị bóp cổ, hiếp dâm: "Cả nhà chúng tôi đang phải chịu cú sốc lớn"

Thứ ba, 05/06/2018, 19:33 (GMT+7)

Ở lớp, nữ sinh T. được đánh giá hiền lành, thành tích học tập ổn định, sống hòa đồng với bạn bè.

Ở lớp, nữ sinh T. được đánh giá hiền lành, thành tích học tập ổn định, sống hòa đồng với bạn bè.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị cưỡng bức, sát hại trong phòng trọ, trao đổi với PV, cô Phan Thị Phương Hiền, Phó trưởng khoa nhiếp ảnh (Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội), đồng thời là Chủ nhiệm lớp của nữ sinh Đặng Thị Cẩm T. chia sẻ, cô thực sự bàng hoàng trước sự việc xảy ra với học trò.

"Ở lớp, T. rất hiền lành, thành tích học tập ổn định, em sống hòa đồng với bạn bè, nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Thầy cô ở khoa coi sinh viên như con em của mình nên với chúng tôi đây là cú sốc lớn", cô Hiền tâm sự.

T. đang là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật. Thời điểm xảy ra vụ việc, nữ sinh đang trong thời gian nghỉ hè.

Khi biết tin, thầy cô trong khoa và các bạn cùng lớp đã đến thăm hỏi động viên, chia buồn với gia đình.

Người thân của nữ sinh bị bóp cổ, hiếp dâm: Cả nhà chúng tôi đang phải chịu cú sốc lớn - Ảnh 1.

Bạn bè vào Facebook cá nhân chia sẻ nỗi buồn với nữ sinh.

Cũng trong ngày 5/6, nhiều bạn bè biết tin đã vào trang facebook cá nhân nữ sinh Đặng Thị Cẩm T. để chia sẻ nỗi buồn.

Bạn Tú Anh bình luận: "Chị T ơi, chị online Facebook và nói với em vụ trên báo kia không phải là chị đi...chị nói với em là không phải đi...".

"Yên nghỉ nhé cô gái của chị", Bùi Viên Như chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Tố N. (chị họ của nữ sinh) cho biết, gia đình đang hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị lo hậu sự.

"Ngày 7/6, gia đình sẽ tiến hành lễ viếng tại nhà tang lễ Phùng Hưng lúc 7h30'. Đến 9h sẽ đưa thi thể em ra nhà thờ Cửa Bắc để làm lễ rồi đưa em ra nghĩa trang Văn Điển", chị N. chia sẻ.

Chị N cho hay, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cả nhà đang phải chịu cú sốc lớn.

"Không ai nghĩ chuyện tồi tệ này lại xảy ra. Ở nhà em ấy là người chị cả hiền lành, sau còn có 3 người em nữa", chị N. đau đớn.

Người thân của nữ sinh bị bóp cổ, hiếp dâm: Cả nhà chúng tôi đang phải chịu cú sốc lớn - Ảnh 3.

Căn phòng nơi nữ sinh C T bị cưỡng bức, sát hại đã niêm phong. Ảnh: H A.

Trước đó, chiều ngày 4/6, người dân phát hiện thi thể một cô gái tại tầng 3 khu trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Nhận thông tin, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng CSHS (Công an TP. Hà Nội) đến khám nghiệm hiện trường, từ thi điều tra vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, nghi phạm gây án là Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Bước đầu tại cơ quan điều tra Tú khai, tối 3/6, khi nhìn thấy Đặng Thị Cẩm T. (23 tuổi, sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội) có ý định hỏi thuê phòng xinh xắn, anh ta nảy sinh dục vọng nên đã dùng gạch đập và bóp cổ nữ sinh này lôi vào phòng, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn hành vi thú tính, Tú ngủ qua đêm, đến khoảng 14h30' ngày 4/6, anh ta lấy ví nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news