Tin mới

Người thân cũng không biết huấn luyện viên đội bóng Thái Lan đang ở đâu

Thứ hai, 09/07/2018, 19:16 (GMT+7)

Một số cơ quan truyền thông Thái Lan cho rằng chàng trai 25 tuổi này đã được giải cứu. Tuy nhiên, số khác lại cho biết, huấn luyện viên vẫn ở lại trong hang cùng các cậu bé.

Một số cơ quan truyền thông Thái Lan cho rằng chàng trai 25 tuổi này đã được giải cứu. Tuy nhiên, số khác lại cho biết, huấn luyện viên vẫn ở lại trong hang cùng các cậu bé.

Trong một bài viết đăng tối muộn hôm qua, Bangkok Post khẳng định trong số 4 người đầu tiên được cứu khỏi hang Tham Luang có huấn luyện viên 25 tuổi Ekapol Chantawong.

Theo đó, anh Chantawong được ưu tiên đưa ra đợt đầu bởi tình trạng sức khỏe yếu nhất cả nhóm sau nhiều ngày nhường thức ăn và nước ngọt cho các em nhỏ.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ báo dẫn lời nhà chức trách không xác nhận thông tin trên. 

Trong bài phát biểu của mình, cựu tỉnh trưởng Narongsak Osatanakorn - người đứng đầu hoạt động cứu hộ - cũng chỉ thông báo rằng có "4 em nhỏ" được giải cứu trong chiến dịch ngày 8/7 vừa qua.

Chiều nay, Bangkok Post đã gỡ bỏ các đoạn thông tin về huấn luyện viên trong bài viết nói trên mà không đưa ra giải thích nào.

Một số báo bằng tiếng Thái Lan dẫn nguồn tin nhà chức trách không nêu tên phủ nhận việc huấn luyện viên Chantawong nằm trong nhóm được giải cứu đầu tiên vào tối qua.

Như vậy, cho đến nay, chưa có bất cứ thông tin chính thức nào về hoàn cảnh hiện tại của huấn luyện đội bóng gặp nạn.

Trong một diễn biến khác, tối qua, Amporn Sriwichai, dì của HLV Ekapol Chantawong, cho biết bà chưa nhận được thêm thông tin gì về cháu mình. Trả lời CNN, bà tâm sự rằng Chantawong mồ côi từ năm lên 10 tuổi và cuộc đời đã trải qua "nhiều biến cố".

Người thân cũng không biết huấn luyện viên đội bóng Thái Lan đang ở đâu - Ảnh 2.

Bà Amporn Sriwichai. Ảnh: CNN

Trong khi bị mắc kẹt trong hang, người HLV trẻ đã viết thư cho dì và bà ngoại với nội dung:

"Cháu vẫn ổn, đừng quá lo lắng về cháu. Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe. Dì à, nhờ dì chuyển lời tới bà ngoại rằng cháu muốn uống nước ép rau củ và ăn thịt lợn quay khi ra khỏi hang. Yêu tất cả mọi người."

Ngoài ra, HLV cũng gửi lời xin lỗi tới phụ huynh các em nhỏ và mong được tha thứ. Đáp lại, gia đình các cầu thủ nhí đều không trách móc và cầu mong cả nhóm sẽ Bình An.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news