Tin mới

Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Chủ nhật, 29/07/2018, 20:10 (GMT+7)

Hàng nghìn người dân cùng các chiến sỹ, đồng đội chiều 29/7, đã về thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ để tiễn đưa Đại tá Phạm Giang Nam về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 1.

Trước khi tro cốt Đại tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921 (sinh năm 1972, trú tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng, Đại tá Hoàng Trung Kiên - Phó chính uỷ sư đoàn 371 đọc điếu văn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, quê hương và địa phương.

Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2.

Đại tá Phạm Giang Nam, quê quán huyện Thái Thuỵ (tỉnh Thái Bình) nhập ngũ ngày 12/9/1991, giờ bay tích lũy 1.178 giờ 32 phút, giờ bay trong năm 106 giờ 58 phút, đã bay qua các loại máy bay L-39, MiG-21Bis, Su-22M.

Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Mỹ - bố Phi công Phạm Giang Nam nghẹn ngào đọc lời điếu văn gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, bà con hàng xóm, chính quyền địa phương, đơn vị đã giúp đỡ gia đình hoàn thành việc tổ chức tang lễ và đưa thi thể con trai ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4.

Chị Trang - vợ phi công Phạm Giang Nam gục trên di cốt chồng trước khi anh được đưa về nơi an nghỉ.

Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5.

Em gái anh Nam nghẹn ngào trước giờ phút tiễn biệt anh về nơi an nghỉ.

Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 6.
 
Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 7.
 
Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 8.

Đúng 14h, tro cốt Đại tá Phạm Giang Nam được người thân, đồng đội đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Thái Thuỵ.

Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 9.

Hàng nghìn người dân, đồng đội, người thân tới Nghĩa trang liệt sỹ huyện Thái Thuỵ để tiễn đưa Đại tá Phạm Giang Nam về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 10.
 
Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 11.

Các đồng đội thắp hương tiễn biệt Đại tá Phạm Giang Nam về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 12.
 
Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 13.

Chị Trang thắp nén hương tiễn biệt chồng về nơi an nghỉ.

Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 14.
 
Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 15.
 
Người vợ gục lên di cốt liệt sĩ phi công Su-22 trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 16.

Khi tro cốt anh Nam đã được đồng đội chôn cất, con gái cả 4 tuổi của vợ chồng anh gục vào vai mẹ liên tục hỏi "Bố Nam đang ở đâu?" khiến cho những người có mặt ở đám tang đau đớn, xót xa.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news