Tin mới

Nguyên nhân khiến vợ nhẫn tâm hạ độc chồng bằng thuốc diệt cỏ

Thứ hai, 04/04/2016, 21:26 (GMT+7)

Người vợ nhẫn tâm bỏ thuốc diệt cỏ vào trong cốc nước đường rồi đưa cho chồng uống khiến anh này bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Người vợ nhẫn tâm bỏ thuốc diệt cỏ vào trong cốc nước đường rồi đưa cho chồng uống khiến anh này bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Cái chết thương tâm của người chồng xấu số

Theo thông tin từ Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đang vào cuộc điều tra vụ việc anh Quách Minh H. (SN 1981, trú tại xã Hợp Thanh, Lương Sơn) tử vong do bị bỏ thuốc độc. Nghi can Đàm Thị Ngọc (SN 1984) vợ H. cũng đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Ngồi tiếp chuyện PV chiều 31/3, người thân trong gia đình anh H. vẫn chưa hết đau buồn và bức xúc trước cái chết có phần oan ức của H. Ông Quách Hồng Sen, bố anh H. cho biết, ngày 21/3, H. đi uống rượu ở thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) đến khoảng 21h30 về nhà.

Do đã ngấm rượu nên H. lên giường đi ngủ. Sáng ngày 22/3, khi tỉnh dậy, do háo nước nên anh H. có nhờ vợ pha cho một cốc nước uống. Khoảng 5 phút sau, Ngọc mang cốc nước lên cho chồng uống.

Không chút nghi ngờ, H. uống một hơi hết cốc nước. Được khoảng 15 phút sau, bỗng nhiên H. lên cơn co giật, mồm cứng lại. Thấy chồng có biểu hiện khác thường, Ngọc đã gọi anh Thuận (anh trai nạn nhân) đưa chồng đi cấp cứu.

Chân dung kẻ sát hại chồng bằng thuốc diệt cỏ.

Anh Quách Văn Thuận cho biết: “Khi được Ngọc thông báo H. mệt nên ngay sau đó chúng tôi đã đưa H. lên bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) để điều trị. Tại đây các bác sĩ cũng chưa tìm ra nguyên nhân nên chỉ lọc máu, truyền nước. Lo sợ, gia đình chúng tôi đã chuyển H. lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Sau khi làm các thủ tục xét nghiệm nhưng vẫn chưa có kết quả nên gia đình phải chuyển lên bệnh viện Bạch Mai”.

Đến ngày 26/3, gia đình đã đưa anh H. xuống bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tại đây, bệnh viện kết luận anh H. bị phá hủy nội tạng, ngộ độc do thuốc trừ cỏ gây nên. Do tình trạng quá nặng, ngày 27/3, gia đình đã đưa anh H. về nhà. Ngày 29/3, anh H. đã tử vong.
Đại diện gia đình cho biết, ngay sau khi nhận được kết quả thông báo từ bệnh viện, gia đình đã làm đơn trình báo vụ việc ra công an xã, huyện để làm rõ việc vì sao anh H. lại trúng độc.

Biểu hiện bất thường của con dâu

Ngồi kể lại câu chuyện buồn với PV, ông Sen và những người trong gia đình vẫn không thể nào lý giải nổi những hành động “bất thường” của cô con dâu, vợ H..

Theo đó, khi H. được nhập viện điều trị tại bệnh viện huyện, Ngọc đã có thái độ sợ sệt, lảng tránh. Khi gia đình chuyển H. lên bệnh viện tỉnh, nhiều lần liên hệ với Ngọc nhưng không được.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, khi H. bị bệnh viện trả về, cơ quan công an cũng đã tới làm việc và được H. cho biết, trong thời gian trước đó không ăn uống gì bất thường, trước khi bị đau bụng chỉ uống cốc nước của vợ đưa cho.

Một số thông tin nghi ngờ anh H. bị ngộ độc rượu khi nhậu tại công ty, tuy nhiên những người nhậu cùng anh H. hôm đó không ai có biểu hiện lạ nên nghi vấn này nhanh chóng bị bác bỏ.

Phía gia đình cũng cung cấp thêm thông tin, từ khi H. phải nhập viện cấp cứu, vợ H. là Đàm Thị Ngọc có nhiều biểu hiện bất thường như không chú tâm vào chăm sóc cho chồng, thường xuyên bỏ ra ngoài, gia đình không liên lạc được.

Đến khi gia đình chuyển H. từ bệnh viện tuyến huyện lên tuyến tỉnh thì Ngọc đã bỏ đi đâu đó mà gia đình không liên lạc được. Những biểu hiện bất thường này cũng đã được gia đình trình báo với cơ quan công an. Sau khi anh H. tử vong, cơ quan công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi, thu giữ một số mẫu vật tại gia đình H..

Thiếu tá Nguyễn Đức Huyên, Trưởng Công an huyện Lương Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin trình báo về vụ việc có dấu hiệu bất thường, công an đã vào cuộc điều tra.

Từ những tài liệu chứng cứ thu được, cơ quan công an xác định có thể Ngọc liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên trong thời gian anh H. điều trị, Ngọc không có mặt chăm sóc chồng cũng như vắng mặt tại địa phương.

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Lương Sơn phối hợp với công an các địa phương khác bắt giữ được Ngọc khi thị đang lẩn trốn tại nhà bố mẹ đẻ ở xã Tân Tiến (Văn Giang - Hưng Yên).

Tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận, sáng 22/3, sau khi anh H. ngủ dậy bảo Ngọc đi pha cho cốc nước đường uống cho đỡ mệt. Do bực tức với chồng, Ngọc đã pha nước đường, sau đó lấy lọ thuốc diệt cỏ ở bếp nhỏ vào cốc nước đường mấy giọt và cho chồng uống.

Sau đó, khi thấy anh H. bị co quắp người, Ngọc đã gọi người nhà đưa anh H. đi cấp cứu. Lo sợ hành vi của mình bị bại lộ nên Ngọc đã bỏ trốn.

Gia đình phẫn nộ về hành vi mất hết tính người của Ngọc.

Theo tìm hiểu PV được biết, H. và Ngọc xây dựng gia đình từ năm 2008, có một con gái 9 tuổi và một con trai 4 tuổi. Kinh tế gia đình khá khó khăn. Hai vợ chồng không có công ăn việc làm ổn định, Ngọc làm nông nghiệp còn H. đi làm đóng cọc bê tông cho một công ty ở Hà Nội. Do Ngọc có tính ghen tuông nên giữa hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Đã có lần Ngọc bế con về nhà mẹ đẻ và viết đơn li hôn nhưng sau đó lại không ký đơn.

Ông bà Sen đã phải lặn lội nhiều lần từ Hòa Bình về Hưng Yên nói chuyện với gia đình thông gia về chuyện của hai con. Sau đó, tình cảm của hai vợ chồng H. được hàn gắn, Ngọc lại quay về sống cùng H. ở ngôi nhà nhỏ nằm ven đường.

Theo chia sẻ của nhiều người trong gia đình H. trong gần 10 năm về làm dâu con trong nhà, Ngọc tỏ ra là một người phụ nữ không biết chăm lo vun vén cho gia đình. Cuộc sống gia đình luôn căng thẳng vì những chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Nhiều lần bố mẹ và anh chị cũng đã nhỏ to khuyên giải cả hai vợ chồng.

Nói về nguyên nhân con dâu nhẫn tâm hại chết con trai, bà Trân, mẹ H. ngậm ngùi: H. đối xử tốt với vợ như vậy mà sao nó lại ra tay độc ác như vậy chứ. Khổ thân 2 đứa cháu tôi, không biết sau này các cháu sẽ sống ra sao khi không có bàn tay chăm sóc của bố mẹ và khi biết mẹ là người ra tay hại bố thì sẽ như thế nào. Gia đình chỉ mong muốn cơ quan công an điều tra xử lý nghiêm kẻ đã gây ra cái chết oan ức cho con trai tôi”.

Ngồi kế bên, ông Sen tiếp lời: “Trước khi mất, thằng H. có dặn dò, dù khó khăn đến đâu bố mẹ và các bác hãy cố gắng chăm sóc nuôi nấng hai cháu cho nên người. Gia đình tôi sẽ cố gắng làm theo di nguyện cuối cùng của cháu”.

 

Hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, bị can

Thiếu tá Nguyễn Đức Huyên, Trưởng Công an huyện Lương Sơn cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Đàm Thị Ngọc. Cơ quan công an đang củng cố chứng cứ hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng này đúng với tội danh mà thị đã gây ra.

   

Xem thêm video: [mecloud]eOPIXEWCet[/mecloud]

Quang Sơn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news