Tin mới

Nhân chứng vụ truy sát 5 người thương vong: "Hung thủ chém nạn nhân nằm bất động rồi mới bỏ đi"

Thứ ba, 29/05/2018, 08:37 (GMT+7)

"Tôi thấy nhóm người đuổi kịp chém liên tục vào một nam thanh niên rất khủng khiếp. Một số người định chạy vào căn ngăn nhưng họ hung dữ quá nên chỉ biết hô hoán”, chị H. kể.

"Tôi thấy nhóm người đuổi kịp chém liên tục vào một nam thanh niên rất khủng khiếp. Một số người định chạy vào căn ngăn nhưng họ hung dữ quá nên chỉ biết hô hoán”, chị H. kể.

Ngày 28/5, Công an quận 12 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra, truy xét nhóm khoảng 10 đối tượng tham gia truy sát tại quán nhậu khiến 5 người thương vong ở quán nhậu trên đường Song Hành (phường Tân Hưng Thuận, quận 12).

Nạn nhân là Dương Đức Thắng (SN 1977, quê Hà Nội) tử vong, 4 người bị thương gồm: Dương Văn Lâm (SN 1980), Dương Thị Hồng (SN 1991), Dương Mạnh Hải (SN 1994, cùng ở Hà Nội) và Đinh Duy Dũng (SN 1990, quê Quảng Nam).

Khi nghe nhắc lại sự việc, chị Mai Thị T. (chủ một quán ăn gầ hiện trường) còn bàng hoàng. "Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng hô lớn "cứu, cứu". Lúc mở cửa ra, tôi thấy cảnh nhóm thanh niên khoảng 10 người cầm hung khí đuổi theo một số thanh niên trong quán nhậu. Tiếp đó họ chém một thanh niên liên tiếp vào người cho tới khi nạn nhân nằm bất động mới bỏ đi", nhân chứng này kể.

Các nạn nhân bị thương được người dân xung quanh đưa lên xe máy đi cấp cứu. Riêng người bị nặng, máu me be bét, được nhân viên trong quán nhậu đưa lên taxi đi bệnh viện.

Nhân chứng vụ truy sát 5 người thương vong: Hung thủ chém nạn nhân nằm bất động rồi mới bỏ đi - Ảnh 1.

Quán nhậu nơi xảy ra sự việc.

Còn chị H. (ngụ ở địa phương) cho biết, lúc đó chị đang dọn dẹp cửa hàng thì thấy nhóm người đi trên nhiều xe máy tấp vào quán nhậu. Khi vừa xuống xe, nhóm này cầm dao đuổi chém một số thanh niên trong quán.

 "Tôi thấy nhóm người họ đuổi kịp chém liên tục vào một nam thanh niên rất khủng khiếp. Tôi và một số người định chạy vào căn ngăn nhưng họ dữ quá nên chỉ biết hô hoán", chị kể.

Theo chị H. trước khi xảy ra sự việc có thấy 2 nhóm mâu thuẫn với nhau. Sau đó, một nhóm rời quán về gọi đồng bọn, lấy hung khí truy sát đối thủ.

"Tôi có thấy họ to tiếng với nhau liên quan đến phụ nữ gì đó. Tưởng như cãi nhau xong thì thôi, ai ngờ lại xảy ra sự việc nghiêm trọng như thế này. Giờ cứ nhớ lại tình huống chém nhau mà tôi ăn ngủ không yên", chị H. nói.

Trao đổi với PV, đại diện quán nhậu cho biết, sau khi xảy ra sự việc nhân viên đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khai báo toàn bộ vụ việc với cơ quan công an. Về vấn đề mâu thuẫn, các đối tượng gây án thì chủ quán không thông tin.

Như đã đưa tin, khoảng 23h ngày 25/5, nhóm của anh Thắng gồm 4 nam và 1 cô gái ngồi ăn uống tại quán nhậu ở đường Song hành, tổ 7, khu phố 2, phường Tân Hưng Thuận.

Bên cạnh bàn anh Thắng có nhóm 2 nam thanh niên và 2 cô gái đang ngồi ăn uống. Một lúc sau, Đinh Duy Dũng (SN 1990, ngụ tỉnh Quảng Nam) trong nhóm của Thắng có buông lời treo ghẹo 2 cô gái bên cạnh. Những người này bực tức nên tính tiền ra về.

Khoảng 23h45 cùng ngày, nhóm anh Thắng ra về thì có nhóm thanh niên khoảng 10 người cầm hung khí truy sát nhóm anh Thắng. Hậu quả, cả 5 người trong nhóm này bị thương tích nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân Thắng tử vong tại bệnh viện.  Nhận tin báo, công an có mặt phong toả điều tra truy xét nhóm đối tượng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news