Tin mới

Nhặt được sổ đỏ, “nữ quái” Sài Gòn vay êm 5 tỉ đồng rồi “đánh bài chuồn”

Chủ nhật, 24/08/2014, 15:39 (GMT+7)

Vô tình lượm được giấy chủ quyền (sổ đỏ) của một căn nhà mặt tiền quận 1 – nơi có giá nhà đất cao nhất TPHCM, Lê Thị Hồng Hạnh (SN 1967, ngụ huyện Củ Chi) kết hợp cùng một đối tượng đóng giả làm vợ chồng chủ căn nhà này, đi vay số tiền hơn 5 tỉ đồng rồi “đánh bài chuồn”.\n 

Vô tình lượm được giấy chủ quyền (sổ đỏ) của một căn nhà mặt tiền quận 1 – nơi có giá nhà đất cao nhất TPHCM, Lê Thị Hồng Hạnh (SN 1967, ngụ huyện Củ Chi) kết hợp cùng một đối tượng đóng giả làm vợ chồng chủ căn nhà này, đi vay số tiền hơn 5 tỉ đồng rồi “đánh bài chuồn”.


Đối tượng Lê Thị Hồng Hạnh đang bị cơ quan công an truy nã.


Đồng bọn bị công an bắt rồi lĩnh án tù, riêng Hạnh thì đang lẩn trốn với lệnh truy nã với tội danh “làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức để lừa đảo”. 

Từ cuốn sổ đỏ không còn giá trị

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ lừa đảo tinh vi trong việc mua bán căn nhà ở địa chỉ số 214A đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Hai “tác giả” chính của phi vụ lừa đảo tiền tỉ này chính là Nguyễn Kim Hoàng (SN 1959, ngụ huyện Hóc Môn) và Lê Thị Hồng Hạnh (SN 1969, ngụ huyện Củ Chi). Trước đó, CSĐT đã khởi tố đối tượng Nguyễn Kim Hoàng - là đồng bọn của Hạnh là với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” vào tháng 3.2013 – khi tên này đang lẩn trốn với số tiền bất chính mà Hạnh chia cho sau phi vụ lừa đảo có một không hai.

Sự việc bắt đầu từ việc vợ chồng ông Bùi Ngọc Lâm và Trần Thị Giang – là chủ nhân của căn nhà số 214A đường Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM trong một lần đi công chuyện đã vô tình đánh rơi Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở (còn gọi là sổ đỏ) của căn nhà này trên đường. Do đã trình báo cho cơ quan chức năng để tiến hành làm lại nên vợ chồng ông cũng không thể ngờ rằng cuốn sổ đỏ đó lại trở thành một “lá bùa” giúp hai tên tội phạm gian manh giăng bẫy lừa tiền. Về phần Hạnh, vô tình có được “bửu bối” trong tay – lại sẵn có sự hiểu biết và tính lưu manh nên thị dựng nên một kịch bản vô cùng hoàn hảo để lừa số tiền hàng tỉ đồng.

Ông N.T (ngụ quận 10, TPHCM) là một người chuyên cho vay ngắn hạn và đáo hạn ngân hàng. Vốn có tiếng trong giới tài chính nên việc thẩm định tài sản khách hàng được ông tiến hành rất thận trọng. Vào giữa tháng 9.2012, thông qua một người quen tên là N.M.N (ngụ huyện Nhà Bè) nên ông T biết có cặp vợ chồng sống ở quận 1 muốn thế chấp căn nhà ở địa chỉ số 214A đường Nguyễn Trãi để vay tiền đầu tư dự án bất động sản rất lớn tại thành phố Đà Nẵng. Biết có khách hàng lớn, lại nghe ông N nói là sẽ đứng ra làm trung gian môi giới nên ông T cũng không nghi ngại gì.

Cuối tháng 9 năm ấy, theo sự sắp đặt của ông N, ông T gặp hai người trung niên – một nam và một nữ, giới thiệu ông Bùi Ngọc Lâm (SN 1954) và bà Trần Thị Giang (SN 1962) chính là chủ nhân của căn nhà nêu trên. Chìa ra cuốn sổ đỏ cùng những thứ giấy tờ liên quan được làm giả tinh vi, Hạnh và Hoàng đề nghị ông T cho mình vay số tiền lớn để làm ăn. Cầm giấy tờ trên tay, ông T không ngần ngại đồng ý cho vay 5 tỉ đồng với mức lãi suất là 4%/1 tháng, thời hạn vay là 2 tháng và phí dịch vụ là 400 triệu đồng.

Trước những điều kiện có phần khắc nghiệt trên, những tưởng đôi “vợ chồng” này sẽ lắc đầu từ chối, thế nhưng họ lại gật đầu ưng thuận khiến ông T khấp khởi vui mừng mà kêu gọi thêm bà D (ngụ quận Tân Bình – cũng là người cho vay ngắn hạn) cùng hùn tiền cho “vợ chồng” Hạnh vay để kiếm chút lãi. Cũng xem xét giấy tờ, bà D và T đi đến thống nhất sẽ góp đủ 5 tỉ đổng để hai người này vay nhưng thời hạn được rút lại trong vòng 1 tháng, mức lãi suất vẫn là 4%. Để chắc ăn, ông T và D yêu cầu “vợ chồng” này phải làm hợp đồng mua bán căn nhà số 214A đường Nguyễn Trãi cho người đứng tên bên mua là 2 người em họ của ông T và bà D.

Vốn cũng chỉ cốt muốn lừa được tiền, cuối tháng 10.2012, Hạnh và Hoàng đóng giả là “ông Lâm - bà Giang” đến phòng công chứng số 4, để tiến hành giao dịch, ký hợp đồng mua bán căn nhà nói trên. Nhận được 5 tỉ đồng, hai “vợ chồng” này lập tức chia nhau rồi trốn biệt khỏi Sài Gòn. Vẫn đinh ninh rằng mình đang nắm trong tay số tài sản trên, ông T và D đợi đến hạn sẽ thu hồi cả vốn lẫn lãi. Tuy nhiên, sau mấy lần hối thúc nhưng tung tích của “ông Lâm – bà Giang” bỗng trở thành “bóng chim tăm cá”, điện thoại thì không liên lạc được. Nghi mình bị ăn cú lừa, hai chủ nợ vội đi xác minh.

Té ngửa bởi chiêu lừa cao thủ

Tìm đến căn nhà ghi trên sổ đỏ, hai chủ nợ bật ngửa bởi khối tài sản này vẫn thuộc quyền sở hữu của hai vợ chồng ông Lâm và bà Giang, nhưng là ông Lâm và bà Giang hoàn toàn khác với “ông Lâm – bà Giang” mà hai người đã từng gặp. Sau khi xem giấy tờ thật của căn nhà này được chủ nhân “xịn” đưa cho, ông T và D lập tức đến cơ quan công an trình báo việc mình bị lừa đảo. Qua làm việc với các bên liên quan, Công an quận 1 xác định đây là một vụ lừa đảo táo tợn, thủ đoạn tinh vi và số tài sản rất lớn. Sau bước đầu thu thập, củng cố hồ sơ, vụ việc được cơ quan này trình lên Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Được mời lên cơ quan công an, ông Lâm và bà Giang thuật lại toàn bộ sự việc mình bị đánh rơi sổ đỏ ngôi nhà.

Công an đã xác nhận việc ông Lâm khi đi công chuyện đã đánh rơi túi xách, bên trong chứa bản chính giấy chủ quyền ngôi nhà của mình ở số 214A đường Nguyễn Trãi và nhiều giấy tờ khác là hoàn toàn có căn cứ. Sau đó, vợ chồng ông đã làm đơn báo mất lên các cơ quan công an địa phương và được chính quyền quận 1 cấp lại giấy tờ căn nhà vào tháng 11.2012. Qua truy xét, công an cũng xác định việc hai đối tượng là Nguyễn Kim Hoàng và Lê Thị Hồng Hạnh đã có hành vi đóng giả vợ chồng ông Lâm - bà Giang, dùng sổ đỏ không còn giá trị và giấy tờ giả để thực hiện giao dịch với ông T, chiếm đoạt số tiền lớn, sau đó bỏ trốn nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai người này.

Lệnh truy nã được phát ra, Hoàng sa lưới không lâu sau đó, rồi phải lĩnh án. Về phần Hạnh, sau khi chia một phần số tiền cho đồng bọn, thị đã cao chạy xa bay. Hiện cơ quan công an đã ra lệnh truy nã toàn quốc.

Thời gian vừa qua, nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có liên quan đến đất đai liên tục xảy ra trên địa bàn TPHCM. Mới đây, Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Ngô Hồng (ngụ quận Bình Thạnh) tố cáo Nguyễn Ngọc Mai (SN 1970, ngụ quận Bình Thạnh). Do có quen thân, lại biết Mai làm nghề “cò” chuyên chạy giấy tờ nhà đất nên ông Hồng đã nhờ Mai làm giấy tờ căn nhà cho người anh bà con. Dù Mai đưa ra giá trọn gói lên đến 1 tỉ đồng nhưng do biết trường hợp của mình thuộc “ca khó” nên ông Hồng cũng đồng ý. Hai bên ký hợp đồng với nhau, Mai cam kết trong vòng 70 ngày sẽ làm xong giấy tờ, ông Hồng giao đủ tiền. Theo đó, ông Hồng 2 lần đưa tiền, tổng cộng 800 triệu đồng cho Mai. Đến hẹn, ông Hồng tìm hỏi thì Mai tắt máy điện thoại, trốn khỏi nơi cư trú. Biết mình bị lừa, ông Hồng báo công an.Không chỉ ông Hồng, bà Tôn Nữ Khánh Trân (ngụ quận Bình Thạnh) cũng có đơn tố cáo bà Mai chiếm đoạt căn nhà trị giá hàng tỉ đồng. Vào tháng 1.2013, Mai nói với bà Trân là cho Mai mượn sổ hồng căn nhà ở quận 8 để vay tiền, 3 tháng sau sẽ trả lại. Cho rằng Mai thật thà, có quan hệ quen thân nên bà Trân không chỉ đưa giấy tờ nhà đất cho Mai mà còn giúp Mai ký giấy chuyển nhượng căn nhà này cho người nhận thế chấp để làm tin. Tuy nhiên, đáp lại tấm thịnh tình của bà Trân là những tiếng “ò í e” khi khổ chủ gọi vào số máy của Mai để đòi nợ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news