Có người vừa mới bỏ vài trăm triệu đầu tư hàng hóa, có người cả 7 gian kiốt đều mất sạch, có người sau một giấc ngủ trưa không còn gì... Vụ cháy chợ Quang (huyện Thanh Trì, Hà Nội) chiều 31/3 khiến nhiều tiểu thương tay trắng chỉ sau 30 phút nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa.
Chiều 31/3, ngọn lửa bùng phát từ một gian hàng ở giữa chợ Quang (huyện Thanh Trì, Hà Nội) rồi sau đó lan rộng ra cả khu chợ. Trong giây lát, hàng chục kiốt quần áo, hoa quả của tiểu thương bị thiêu rụi cháy đen, vài chiếc xe máy không kịp được sơ tán cũng nằm chỏng chơ trơ mỗi khung.
Bao quanh chợ, lực lượng chức năng được huy động tối đa tiến hành chặn đường, cấm cửa, không cho bất cứ ai tiếp cận hiện trường. Mùi cao su cháy bốc lên khét lẹt, khói bụi vẫn tỏa ra nồng nặc, nước chảy lênh láng dưới mặt đường. Bên ngoài khung cửa sắt, nhiều tiểu thương ôm mặt khóc nức nở. Có người vừa mới bỏ vài trăm triệu đầu tư hàng hóa, có người cả 7 gian kiốt đều mất sạch, có người sau một giấc ngủ trưa tay trắng không còn gì...

Bên trong lực lượng chức năng tích cực dập lửa....

Bên ngoài, người dân cũng đang đứng trên "đống lửa" khác, thấp thỏm chờ được vào trong.
"Cháy hết rồi, hết sạch sành sanh còn gì đâu..."
Ngọn lửa bùng lên và ước tính chỉ tầm 30 phút sau đã nhấn chìm mọi hàng hóa của các tiểu thương trong biển lửa. Lúc hay tin, nhiều chủ hàng đang ngủ trưa vội hớt ha hớt hải chạy tới hiện trường rồi bất lực nhìn lực lượng chức năng phong tỏa cả khu chợ. Đứng phía ngoài cửa chợ nhìn vào bên trong khói nghi ngút, chị Thủy sụt sùi: "Cháy hết rồi em ơi, cả gian hàng quần áo giờ chẳng còn gì. Trần nhà sập xuống cả, tài sản cũng mất hết".
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào đúng dịp đầu mùa vụ khi mà nhiều tiểu thương vừa nhập hàng về, thì bỗng chốc họ tay trắng chỉ sau một buổi trưa. Chị Ngà - một chủ hàng, khóc lóc ngồi sụp xuống đường, chị toan đòi nhảy vào chợ cứu hàng nhưng chồng chị kịp chặn lại. "Không đi đâu nữa hết, cháy hết rồi thì thôi. Giờ mà chạy vào để trần nhà đổ sập thì làm sao?", anh Tuấn hét lên. N