Tin mới

Nữ sinh viên thừa nhận bỏ con mới sinh bên vệ đường

Thứ sáu, 13/05/2016, 08:45 (GMT+7)

Sau khi sinh con, do lo sợ một nữ sinh ở Đắk Lắk đã nói dối là phát hiện được bé sơ sinh bên vệ đường.

Sau khi sinh con, do lo sợ một nữ sinh ở Đắk Lắk đã nói dối là phát hiện được bé sơ sinh bên vệ đường.

Trao đổi trên báo chí tối ngày 12/5, bà Đặng Thị Nga- Phó chủ tịch UBND phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, một sinh viên Đại học Tây Nguyên sau khi sinh con đã nói dối là phát hiện đứa trẻ sơ sinh bên vệ đường tại khối 6.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Thông tin trên được báo Pháp luật TP HCM, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải.

Cụ thể, vào khoảng 16h30 ngày 12/5, nữ sinh N.T.T.L (19 tuổi, sinh viên Đại học Tây Nguyên) trên đường đi chợ về, phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường. Theo nữ sinh L., thời điểm phát hiện bé trai sơ sinh toàn thân tím tái, phần bụng bê bết máu, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Bé sơ sinh được người dân và chính quyền địa phương mua sữa, quần áo và đưa vào trạm y tế chăm sóc.

Nơi phát hiện bé trai sơ sinh. Ảnh báo Tiền Phong

Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày, nữ sinh L. đến nhận đó là con mình. Theo nữ sinh này, sau khi sinh con, do lo sợ nên đã nói dối là phát hiện cháu bé bên vệ đường.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xem thêm video:[mecloud]cWZPMshX9G[/mecloud]

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news