Tin mới

Nước mắt rơi trong ngày giỗ đầu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ tư, 24/09/2014, 10:39 (GMT+7)

Hôm qua (ngày 23/9 tức ngày 30/8 âm lịch) là ngày giỗ đầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều người dân đã thành tâm mang hoa và nến đến căn nhà số 30 Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội) để tưởng nhớ Đại tướng.

Hôm qua (ngày 23/9 tức ngày 30/8 âm lịch) là ngày giỗ đầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều người dân đã thành tâm mang hoa và nến đến căn nhà số 30 Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội) để tưởng nhớ Đại tướng.

 

Dường như cảm xúc về ngày này năm trước, khi biết tin Đại tướng mất vẫn còn nguyên trong những con tim, ký ức của mỗi người dân VN.

Những bó hoa thơm ngát chính là tâm niệm của người dân tưởng nhớ đến công lao của nhân dân dâng lên vị anh hùng dân tộc.


Theo tin tức từ báo Tuổi trẻ, tối cùng ngày, tại khuôn viên gia đình Đại tướng hơn 100 ngọn nến mang dòng chữ "Đại tướng nhân dân bất tử" đã được thắp sáng.

Hơn 100 ngọn nến thắp sáng trong khuôn viên ngôi nhà Đại tướng. (Ảnh: báo Tuổi trẻ).

Đến khoảng 21h, ông Võ Hồng Nam (con trai Đại tướng) đã mời mọi người vào nhà để thắp hương tại bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đứng trước di ảnh của Đại tướng nhiều người đã không kìm được những giọt nước mắt.

Không kể già trẻ mọi người đều tỏ ra thành kính khi tưởng nhớ đến Đại tướng. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ).

Và những giọt nước mắt lại rơi trong ngày giỗ đầu Đại tướng. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ).

Cùng ngày, báo Dân trí đưa tin, tại căn nhà gỗ 3 gian tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ thủy, Quảng Bình - ngôi nhà tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các con cháu đã tổ chức Lễ cúng cơm theo truyền thống để tưởng nhớ một năm ngày mất của Đại tướng.


Mâm cơm cúng theo truyền thống. (Ảnh: Báo Dân trí).

Nhiều người cũng về đây để thắp những nén hương thơm tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với vị Đại tướng của nhân dân. (Ảnh: Báo Dân trí).

Linh San/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news