Tin mới

Nước miễn phí từ bà lão trước cổng viện “tử thẩn”

Thứ sáu, 05/06/2015, 16:59 (GMT+7)

Đợt nắng nóng cao điểm vào tháng Năm vừa qua tại Hà Nội đã khiến nhiều người trở nên ngao ngán. Không chỉ khiến cơ thể của những người khỏe mạnh cũng trở nên mệt mỏi, nắng nóng còn khiến nhiều bệnh nhân tại các bệnh viện trở nên vạ vật chán nản. Đặc biệt là viện K, nơi những người bệnh mắc bệnh nan y, khó lòng có thể qua khỏi.

Đợt nắng nóng cao điểm vào tháng Năm vừa qua tại Hà Nội đã khiến nhiều người trở nên ngao ngán. Không chỉ khiến cơ thể của những người khỏe mạnh cũng trở nên mệt mỏi, nắng nóng còn khiến nhiều bệnh nhân tại các bệnh viện trở nên vạ vật chán nản. Đặc biệt là viện K, nơi những người bệnh mắc bệnh nan y, khó lòng có thể qua khỏi.

Tuy nhiên, vào những ngày này, người ta lại ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh một bà cụ dắt xe máy với một bình nước đầy ắp phía sau đến viện K chỉ để phân phát nước uống miễn phí cho những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.Cứ đến viện K,  hình ảnh quen thuộc của bà lại xuất hiện , bà ấy là Nguyễn Thị Thụng, 66 tuổi, trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bà Thụng rót nước "mời" những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại viện K

Một vài người hào hứng khi thấy sự xuất hiện của bà “Đấy, bà ấy lại đến rồi đấy”. Sau đó là tiếng rao quen thuộc mỗi khi bà xuất hiện “Nước vối sạch, mát đây các cô chú ơi”

Anh Tr.V.Chiến (Thái Bình) chia sẻ “ Mấy hôm đưa vợ lên điều trị u, đúng vào mấy ngày Hà Nội nắng nóng, phòng bệnh nhân thì đông, mình ở trong đó không tiện, đành để vợ ở đó, trưa ra ngoài ngồi cho mát. Bà ấy mời nhiều người lắm, mới đầu còn ngại, sau thấy mọi người uống và thân thiện với nhau nên mình cũng thấy đỡ hơn. Bà ấy tốt lắm, còn hỏi han mọi người nữa”.

Bà Thụng cho biết do vừa rồi Hà Nội nắng nóng quá, ngồi trong nhà có điều hoa mà nghĩ những người ở ngoài đường, bệnh nhân ở bệnh viện mà thương họ, nên tôi quyết định đun nước sôi với nước vối để mời họ, chia sẻ cho họ bớt khổ, cũng đâu có tốn kém gì đâu”Nhiều người thầm cảm phục hình ảnh một bà cụ, cần mẫn và kiên nhẫn để đun nước, đợi nước nguội rồi đem đi mời người khác uống.


Chị N.T.Tâm (Ba Vì) cho biết “Bà ấy làm mình nghĩ rằng xã hội vẫn còn nhiều người tốt lắm”.Được biết, mỗi ngày, bà phải dậy từ rất sớm, nhóm bếp và đun nước vối, nước lọc và đợi cho nguội rồi mới mang đến viện cho mọi người uống. 

Bà Thụng cho biết, mỗi ngày bà đi phát nước cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân tại viên K 2 lần, buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ và buổi chiều từ 3 giờ đến 4 giờ. Bình quân mỗi ngày bà phải đun 50 lít nước sôi và nước vối, sau đó để nguội rồi mới đem đi phát cho mọi người.Bà tâm niệm,với mình không đáng là bao nhưng những ly nước này được phát miễn phí lại có thể giúp  những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có thể bớt được phần nào khó khăn, vất vả khi đến viện vào những ngày nắng nóng.

Hiện nay, hình ảnh những quán nước miễn phí cho người lao động, cho người nghèo đã xuất hiện ở một vài quận ở Hà Nội. Những hình ảnh đẹp về con người và tình người như thế này đã đang và sẽ làm chúng ta tin hơn vào lòng tốt, tin hơn vào con người. Họ đã và đang góp phần làm đẹp cho thủ đô Hà Nội, làm mát lòng người trong những đợt nắng nóng cao điểm vừa qua.

Minh Di

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news