Tin mới

Ôm con trai chạy lũ, người mẹ bị cuốn trôi

Thứ tư, 25/07/2018, 10:03 (GMT+7)

Mải ôm con chạy lũ, chị Thủy bị nước cuốn vùi dưới lớp đất đá sâu hơn 1 mét.

Mải ôm con chạy lũ, chị Thủy bị nước cuốn vùi dưới lớp đất đá sâu hơn 1 mét.

Theo tin tức trên VTC news, Tri thức trực tuyến, Dân trí, khoảng 9h30 ngày 24/7, lực lượng cứu hộ tỉnh Yên Bái trong lúc dùng máy múc đào bới đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng ở bản Tủ (xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn) bị mưa lũ và sạt lở đất cuốn trôi, mất tích 5 ngày trước.

Người thân dựng lều tạm trên nền nhà bị lũ cuốn, mong tìm thi thể chị Thủy và cậu con trai bị lũ cuốn nhiều ngày trước. Ảnh Tri thức trực tuyến

Nạn nhân được xác định là chị Lường Thị Thủy (34 tuổi), vợ anh Lò Văn Dưng, trú bản Tủ, xã Sơn Lương. Chị Thủy bị lũ cuốn trôi khi chạy từ dưới sân lên nhà sàn bế con trai 3 tuổi chạy tránh lũ.

Thi thể chị Lường Thị Thủy được lực lượng cứu hộ dùng máy múc tìm thấy dưới lớp đất đá sâu hơn 1 mét. Người phụ nữ xấu số cùng con trai 3 tuổi gặp nạn khi lũ tràn về, cuốn trôi nhà.

Theo vị trưởng bản, thi thể nạn nhân đang bị phân hủy nên đã bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp lại hậu quả do trận lũ gây ra.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news