Tin mới

Phó phòng ngân hàng chém bố tử vong, mẹ và em gái nguy kịch

Thứ hai, 11/02/2019, 14:30 (GMT+7)

Trong đêm tối, một cán bộ ngân hàng ở Nghệ An bất ngờ cầm dao chém chết bố và chém khiến mẹ và em gái nguy kịch rồi bỏ chạy nhưng bị công an bắt giữ sau đó.

Trong đêm tối, một cán bộ ngân hàng ở Nghệ An bất ngờ cầm dao chém chết bố và chém khiến mẹ và em gái nguy kịch rồi bỏ chạy nhưng bị công an bắt giữ sau đó.

Người dân địa phương bàng hoàng trước vụ án mạng sau kỳ nghỉ Tết này. Ảnh: Dân trí

Theo tin tức trên Thanh niên, Trí thức trẻ, sáng 11/2, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 10/2, Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xã Nghi Thạch, đang là cán bộ làm việc tại một ngân hàng chi nhánh Cửa Lò (Nghệ An), bất ngờ cầm dao chém nhiều nhát làm bố là Trương Cảnh H. (SN 1958) tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, Tuấn tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát làm mẹ và em gái ruột trọng thương. Sau khi chém người thân, Tuấn cầm dao tự đâm vào người nhưng sau đó lái ô tô bỏ chạy theo quốc lộ 46 ra ngã ba Nam Cấm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đuổi theo và bắt giữ được Tuấn khi đang đi ô tô trên đường.

Lãnh đạo xã Nghi Thạch cho biết, Tuấn đã có vợ và con 3 tuổi. Khi sự việc xảy ra, vợ và con trốn được nên may mắn thoát nạn. Nguyên nhân ban đầu là nghi do Tuấn ngáo khi sử dụng chất kích thích dẫn đến sự việc trên.

Theo người dân sống gần nhà Tuấn cho biết, trước khi xảy ra sự việc, Tuấn đi họp lớp với bạn bè. Thường ngày, Tuấn sống hiền lành, hiếu thảo với bố mẹ và rất thương vợ con. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến nhiều người bàng hoàng.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news