Tin mới

Phút thanh niên bị giang hồ chém đứt lìa bàn tay

Thứ năm, 16/10/2014, 14:02 (GMT+7)

Anh Hoàng còn hoảng loạn vì bị đánh bằng tuýp sắt thì 1 thanh niên bổ thẳng dao vào đầu. Nạn nân đưa tay lên đỡ, nhưng con dao quá bén khiến bàn tay trái đứt lìa, rơi xuống đường.

Anh Hoàng còn hoảng loạn vì bị đánh bằng tuýp sắt thì 1 thanh niên bổ thẳng dao vào đầu. Nạn nân đưa tay lên đỡ, nhưng con dao quá bén khiến bàn tay trái đứt lìa, rơi xuống đường.

Sự việc anh Vũ Văn Hoàng (27 tuổi, trú thôn Huỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) bị nhóm thanh niên khoảng 20 người cầm mã tấu, dao truy sát, chém đứt bàn tay hôm 15/10 khiến người dân nơi đây hoang mang.

Theo anh Trịnh Vũ Bảo (18 tuổi) - người đi cùng xe với anh Hoàng - vào khoảng 15h30 ngày 15/10 nhận được điện thoại của anh Hoàng rủ đi cùng vào xã Quảng Điền để lấy tiền. Do không lấy được nợ nên 2 người nhanh chóng quay về nhà. Khi đến đoạn dốc Bình Hòa (xã Bình Hòa, huyện Krông Ana) thì bất ngờ bị nhóm thanh niên khoảng 20 người chặn đường, cầm dao, rựa, tuýp sắt đuổi đánh.

Anh Bảo kể: "Nhìn thấy phía trước khoảng 20 người cầm hung khí chạy từ hướng bệnh viện huyện Krông Ana tới, tôi nói với anh Hoàng xuống xe để tạm lánh. Tuy nhiên chưa kịp chạy thì bất ngờ 1 người trong nhóm tên Tuấn "gù" lao tới dùng ống tuýp đập mạnh vào mặt anh Hoàng".

Anh Hoàng được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bàn tay trái bị đứt lìa.

"Anh ấy bị đòn đau ngã xuống đường, vừa ngước đầu dậy thì bị Ben "thy" dùng dao phát cỏ bổ thẳng vào đầu. Hoàng phải đưa tay ra đỡ nên bị đứt lìa bàn tay, không thì đã bỏ mạng rồi", anh Bảo chưa hết bàng hoàng cho biết thêm.

Vào thời điểm trên, những người dân quanh khu vực hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, chỉ còn bà Nguyễn Thị Gái (52 tuổi, trú đường Hùng Vương, thị trấn Buôn Trấp) đứng lại hiện trường.

Bà Gái kể khi đi làm về đến đầu cầu Bình Hòa thì thấy nhóm thanh niên cầm ống tuýp, dao chạy từ hướng thị trấn Buôn Trấp đến đầu dốc xã Bình Hòa rồi dừng lại hô hoán, truy đuổi 2 người trên xe máy.

Thấy nhóm côn đồ cầm hung khí, bà vội tấp vào lề đường để tránh. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bà nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra bên đường "bu ơi, bu ơi… cứu con với, con chết mất".

"Tôi nhanh chóng lại gần thì thấy thanh niên quằn quại trên vũng máu. Ngay lập tức tôi kêu thêm người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Khi mọi người bế anh ta lên thì tôi thấy bàn tay nằm dưới đất nên nhặt lấy mang giao cho bác sĩ. Suốt quãng đường khoảng 500 m đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, máu từ trong cánh tay nạn nhân phun ra như mưa", bà Gái hãi hùng kể.

Bà Nguyễn Thị Phượng (46 tuổi, mẹ nạn nhân Hoàng) cho biết khi đó đang ở nhà thì bạn của Hoàng chạy về báo con trai bị chém ngoài đường. Bà vội vàng chạy tới thì thấy Hoàng đang được đưa đi cấp cứu, trên người bê bết máu, bàn tay đứt lìa được một người dân bỏ vào bịch nylon đưa vào bệnh viện.

 

Hiện trường vụ truy sát.

"Sau khi con tôi được đưa đi cấp cứu, sức khỏe ổn định thì mới phát hiện cháu bị mất đồng hồ đeo tay, sợi dây chuyền vàng và điện thoại iPhone 5”, bà Phượng cho biết.

Anh Trịnh Công Minh (là anh họ của nạn nhân) cho hay sau khi Hoàng được đưa đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thì Tuấn "gù" gọi điện vào số của nạn nhân nói "tao chém đứt tay mày rồi, tao chém chết luôn mày đó" rồi tắt máy.

Theo những người dân tại khu vực chợ Buôn Trấp, trước lúc xảy ra vụ chém người kinh hoàng, nhóm gây án kéo vào chợ mua dao rồi ra cầu Bình Hòa phục kích nạn nhân.

Anh Hoàng được chuyển lên bệnh viện ở TP.HCM để điều trị. Các bác sĩ cho biết hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Việc nối ghép bàn tay bị chém đã được tiến hành, tuy nhiên ngón tay trỏ đã bị liệt hoàn toàn.

Ngay sau vụ việc, cơ quan CSĐT huyện Krông Ana có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của nhân chứng và truy tìm nhóm thanh niên gây án.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news