Tin mới

Rơi xuống hố nước sâu, 2 học sinh chết thảm

Thứ bảy, 24/05/2014, 23:17 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ba học sinh cùng học trường THCS Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) đi bắt ốc tại sông Cày, không may 2 em bị rơi xuống hố sâu, chết đuối. Học sinh còn lại cố cứu bạn nhưng đành bất lực.

 

(Tinmoi.vn) Ba học sinh cùng học trường THCS Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) đi bắt ốc tại sông Cày, không may 2 em bị rơi xuống hố sâu, chết đuối. Học sinh còn lại cố cứu bạn nhưng đành bất lực. 

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua (23/5). Hai nạn nhân xấu số là Nguyễn Bảo Thắng (SN 2001), học sinh lớp 7, là con út trong gia đình có 4 người con và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2001), học sinh lớp 6, là con út trong gia đình có 7 người con. Cả hai em đều là học sinh của Trường THCS Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) và là hàng xóm của nhau (hai nhà chỉ cách nhau một bức tường rào).

Rơi xuống hố sâu, 2 học sinh chết thảm

Em Nguyễn Mạnh Hùng

Khi hai em bị sa chân xuống hố, em còn lại đã dùng dùng gậy tre nhưng hố quá sâu nên hai bạn đã không thể với tới đầu chiếc gậy. Biết không thể tự xử lý được, học sinh này đã chạy đi tìm người giúp nhưng khi người lớn đến thì 2 học sinh dưới hố đã đã bị Đuối nước.

Theo ban giám hiệu, giáo viên trường THCS Thạch Trung, Thắng và Hùng đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng rất ngoan và chịu khó học. Sự ra đi đột ngột của hai em là mất mát lớn với gia đình và nhà trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Sở, Phòng GD-ĐT TP Hà Tĩnh, Ban Giám hiệu trường THCS Thạch Trung, các thầy cô giáo, các bạn học sinh đã đến chia buồn với gia đình em Thắng và Hùng.

Theo tin tức từ công an xã Thạch Trung, chiều 24/5 gia đình và người thân đã tiễn đưa hai học sinh xấu số Nguyễn Bảo Thắng và Nguyễn Mạnh Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hố sâu bắt ốc