Tin mới

Sản phụ sinh con trai nặng 2,6kg trên tàu cao tốc

Chủ nhật, 20/11/2016, 09:34 (GMT+7)

Trên tàu cao tốc Superdong rời bến Phú Quốc về TP Rạch Giá, sản phụ Thị Ngọc Ánh bất ngờ trở dạ và được một hành khách là bác sĩ sản khoa đỡ đẻ, bé trai chào đời nặng 2,6kg.

Trên tàu cao tốc Superdong rời bến Phú Quốc về TP Rạch Giá, sản phụ Thị Ngọc Ánh bất ngờ trở dạ và được một hành khách là bác sĩ sản khoa đỡ đẻ, bé trai chào đời nặng 2,6kg.

Theo tin từ Tuổi Trẻ, chiều 19/11, chuyến tàu vừa rời bến, lúc ngang qua đảo Hòn Tre, cách bờ khoảng 27km, chị Ánh bất ngờ trở dạ sinh con.

Anh Danh Nhỏ cùng vợ, con tại Bệnh viện tỉnh Kiên Giang. Ảnh Tri Thức Trưcj Tuyến

Anh Danh Nhỏ (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, Kiên Giang), chồng của chị Ánh  kêu cứu khiến mọi ngừoi trên tàu hốt hoảng vì không ai biết đỡ đẻ. May mắn trên tàu có bác sĩ sản khoa tên Công đã đỡ đẻ thành công cho thai phụ, bé trai nặng 2,6kg.

Ngay khi tàu cập bến, xe cấp cứu đã chờ sẵn đưa 2 mẹ con về khoa sản Bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Hiện sức khỏe 2 mẹ con chị Ánh đều tốt.

Báo Tri Thức Trực Tuyến thông tin thêm về hoàn cảnh của gia đình thai phụ được biết, anh chị ra Phú Quốc làm phụ hồ. Gần đến ngày sinh con nên trưa cùng ngày, anh Nhỏ mua vé tàu cao tốc để hai người về đất liền.

Được biết, gia đình đã đặt tên cháu là Danh Công để bày tỏ lòng biết ơn bác sĩ.

Ngày 30/7, sản phụ Lê Thị Tố Quyên (22 tuổi, ngụ huyện đảo Phú Quốc) được bác sĩ Phạm Thị Mai Hoa - nguyên trưởng khoa sản bệnh viện đa khoa Kiên Giang tình cờ đi trên tàu đỡ đẻ, bé trai cũng cân nặng 2,6kg cũng trên chuyến tàu cao tốc từ Phú Quốc về đất liền.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news