Tin mới

Sau ba năm giải cứu, cha con "người rừng" Hồ Văn Lang bây giờ thế nào?

Chủ nhật, 07/08/2016, 15:28 (GMT+7)

Sau ba năm được giải cứu về làng, người cha Hồ Văn Thanh (sn 1932) chỉ biết ngồi một chỗ, mắc bệnh thần kinh...còn người con Hồ Văn Lang  nằng nặc đòi lên rừng dựng lán trại làm rẫy bao giờ hết gạo lại về lấy.

Sau ba năm được giải cứu về làng, người cha Hồ Văn Thanh (sn 1932) chỉ biết ngồi một chỗ, mắc bệnh thần kinh...còn người con Hồ Văn Lang  nằng nặc đòi lên rừng dựng lán trại làm rẫy bao giờ hết gạo lại về lấy.

[mecloud]vJxdobYRwt[/mecloud]

Sau khi về với người thân, cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang tại xã Trà Phong, huyên Tây Trà, Quảng Ngãi vẫn không nguôi nỗi nhớ núi rừng. Người cha nay đã già chỉ biết ngồi một chỗ, còn người con tự thấy mình không biết làm gì, là gánh nặng cho vợ chồng em trai đã nằng nặc đòi lên rừng dựng lán làm rẫy.

Trên Báo Giao Thông, anh Hồ Văn Tri (SN 1974, em ruột anh Lang) cho biết, anh Hồ Văn Lang ở tại gia đình anh được 2 năm sau khi được giải cứu và có vẻ hòa đồng với cuộc sống mới. Tuy nhiên, một năm nay, anh Lang đã dựng trại làm rẫy sống một mình trên đỉnh núi. Mỗi khi lên rừng, anh địu trên lưng vài bộ quần áo cũ, 5kg gạo và ít nước suối, ở đến khi nào hết gạo lại về lấy.

Về người cha Hồ Văn Thanh (SN 1932), thần kinh ông vốn không ổn định nên từ khi về nhà chỉ biết ngồi một chỗ. Gia đình có đưa đi thăm khám, bác sĩ cho biết ngoài bệnh thần kkinh ông còn mang nhiều chứng bệnh khác của người già.

Người cha Hồ Văn Thanh bị tâm thần chỉ biết ngồi một chỗ. Nguồn Báo Giao Thông

Trên Zing.vn hôm qua đăng tải bộ ảnh về cuộc sống của người rừng Hồ Văn Lang tại căn chòi nhỏ và công việc nương rẫy hàng ngày của anh.

Tùy theo mùa, "người rừng" này trồng lúa, hoa màu, làm cỏ, thu hoạch trên rẫy.
Cầu thang bắc lên chòi lá của anh Lang là ba thân cây keo ghép lại, buộc chặt bằng dây mây rừng.
Gian bếp đơn giản được kê ba hòn đá vững chãi nấu ăn, đun nước nằm dưới gầm của chòi lá trên đỉnh núi.
Đêm khuya, anh Lang ngủ trong chòi lá với tấm chăn thủng rách nhiều chỗ.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Sau ba năm được giải cứu về làng, người cha Hồ Văn Thanh (sn 1932) chỉ biết ngồi một chỗ, mắc bệnh thần kinh...còn người con Hồ Văn Lang  nằng nặc đòi lên rừng dựng lán trại làm rẫy bao giờ hết gạo lại về lấy.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news