Tin mới

Tai nạn trên cao tốc Long Thành: "Người văng khỏi chỗ, nằm đè lên nhau"

Thứ tư, 04/01/2017, 14:43 (GMT+7)

Những nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TP HCM- Long Thành vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng khi được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Những nạn nhân vụ Tai nạn giao thông trên cao tốc TP HCM- Long Thành vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng khi được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).[mecloud]ZN9OoUcZDN[/mecloud]

Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Long Thành- Dầu Giây xảy ra vào khoảng 4h50 ngày 4/1, đoạn qua xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Vào thời điểm trên, xe khách Ngọc Thương 52 chỗ BKS của tỉnh Bình Định đang lưu thông hướng từ Đồng Nai đi TP HCM đến khu vực trên đã xảy ra va chạm với xe container lưu thông cùng chiều rồi lật nghiêng xuống đường. Ngay sau đó, một xe khách lưu thông phía sau lao tới gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người chết, 17 người bị thương. Hiện các nạn nhân của vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên cao tốc Long Thành

Theo báo VnExpress, chị Minh Thi (21 tuổi)- hành khách trên xe Ngọc Thương gặp nạn cho biết, vào khoảng gần 5h sáng, khi xe đang chạy trên cao tốc Long Thành- Dầu Giây đã tông thẳng vào đuôi xe container nằm chắn ngang đường phía trước, lật ngang, bít cửa lên xuống.

"Trời lúc đó còn tờ mờ, tôi chỉ nghe tiếng "rầm" rất lớn rồi mọi thứ bị hất tung, giống như ai quăng mình khỏi ghế vậy. Tôi rơi xuống tấm kính bên phải xe, cả người đau đớn, đầu choáng váng. Ngay sau đó lại nghe thêm tiếng "rầm" phía sau", báo VnExpress dẫn lời Thi.

Theo Thi, đồ đạc trong xe văng tứ tung, nhiều người nằm đè lên nhau. Những nạn nhân trên xe la hét hoảng loạn, bảo nhau tìm búa thoát hiểm đập kính chui ra ngoài. Sau khi thấy cửa kính đã được đập vỡ, Thi cố gắng men theo đó bò ra ngoài.

Bà Phạm Thị Leo (54 tuổi, Bình Định) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết, vào khoảng 18h ngày 3/1, bà bắt xe Ngọc Thương chạy tuyến Quy Nhơn- TP HCM. Đến rạng sáng, khi hành khách đang ngủ, bỗng dưng xe va chạm mạnh rồi lật ngang. Sau đó, một chiếc xe khách lao tới đâm vào.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

“Lúc xe lật, người tôi va vào thành ghế nên đau đầu và chân. Mọi người nháo nhào, tôi thấy có người thoát ra qua cửa thông gió ở trần xe nên chui ra theo. Vừa ra khỏi xe, tôi chạy ra xa hơn 100 m vì sợ xe nổ, hành lý, dép đều để lại xe. Một lúc sau tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho con gái”, báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời bà Leo.

Kể lại với PV báo Tuổi Trẻ, anh Nguyễn Quang Chơn (24 tuổi), nạn nhân may mắn thoát chết và chỉ bị thương nhẹ trong vụ tai nạn cho biết, chiếc xe khách đang chạy với tốc độ bình thường đã đâm sầm vào xe container rồi lật nhào. Ngay sau đó, một xe khách chạy phía sau cũng húc tới.

“Lúc đó hỗn loạn lắm, mọi người văng ra khỏi chỗ ngồi, máu me khắp xe. Chiếc xe bị lật ngang nên chúng tôi phải chui qua chỗ kính vỡ của của sổ và phần thông gió trên trần xe để thoát ra ngoài.

Có hai người bị kẹt cánh tay không thoát ra được phải chờ xe cứu hộ tới. Dầu nhớt, xăng xe tràn ra ngoài nên mọi người chỉ sợ xe bốc cháy”, anh Chơn nói.

Theo báo Tuổi Trẻ, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do trước đó, tài xế Hoàng Mạnh Hùng (36 tuổi, ngụ Quảng Bình) lái xe container từ hướng Dầu Giây về TP.HCM có thể bị mất lái do xe nổ lốp, lấn sang phần đường bên phải đụng vào rào chắn, đuôi xe chắn ngang đường.

Ngay sau đó, tài xế Cao Minh Tân (45 tuổi, ngụ Bình Định) lái xe khách Ngọc Thương và tài xế Nguyễn Văn Nhơn lái xe khách còn lại chạy phía sau cùng đụng vào xe container gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news