Tin mới

Tài tử Lê Tuấn Anh bức xúc: Không việc gì phải sống theo người khác

Thứ năm, 05/04/2018, 16:12 (GMT+7)

Tài tử một thời Lê Tuấn Anh bày tỏ sự bức xúc khi bị một số người chê về diện mạo khi chụp hình cùng đàn em Việt Trinh.

Tài tử một thời Lê Tuấn Anh bày tỏ sự bức xúc khi bị một số người chê về diện mạo khi chụp hình cùng đàn em Việt Trinh.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp Tây Đô Việt Trinh đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng đàn anh Lê Tuấn Anh sau nhiều năm không gặp.

Việt Trinh không giấu sự nể phục trước Lê Tuấn Anh khi anh đã sớm buông bỏ những ồn ào của ngành giải trí để hòa vào cuộc sống đời thường: "Tôi đang mơ ước được như anh. Thong dong tự tại giữa đời thường. Từ bỏ danh vọng mấy ai làm được. Anh trai ơi hạnh phúc nhất là anh.

Kỷ niệm sau hơn 10 năm anh em mới gặp lại nhau... bao nhiêu ký ức lại hiện về. Người anh, người bạn, người đồng nghiệp tôi mãi quý trọng. Anh của tôi đạo diễn, Diễn viên Lê Tuấn Anh".

Tài tử Lê Tuấn Anh và Việt Trinh sau nhiều năm gặp lại nhau. Ảnh internet

Đáp lại, Lê Tuấn Anh cũng chia sẻ đầy chân thành: "Anh rất vui khi gặp lại em gái mà anh vô cùng yêu quý. Ngắm em sau bao năm đằng đẵng vẫn xinh tươi, trẻ trung. Bây giờ em đã là phụ nữ đằm thắm sâu sắc, anh lại càng thêm quý trọng".

Ngay sau khi Việt Trinh chia sẻ bức ảnh, đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Bên cạnh những lời khen thì có một số ý kiến phán xét về diện mạo của nam tài tử này. Bức xúc, ông xã Hồng Vân viết:

"Nếu như mà lão rửng mỡ, nhảy ra đóng phim, hay tham gia sự kiện gì đó để quý vị phải bỏ tiền mua vé đi coi thì lúc đó quý vị hãy phán xét, đây chỉ là những hình ảnh riêng tư, post trên trang cá nhân của Việt Trinh.

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Cổ nhân dạy không sai nên từ rất lâu, lão ẩn dật, nếu như Facebook không bắt buộc lấy tên thật, huynh đệ không sơ ý làm lộ nhân thân, hình ảnh lão... thì lão vẫn luôn là Lão Già Điên chớ phải đâu là Tuấn Lê.

Sanh lão bệnh tử... là quy luật bất biến. Không có ai có thể chống lại thời gian, dù hoàng đế quyền uy hay kẻ ăn mày đói rách cũng phải thuận thiên mà sống.

Lê Tuấn Anh, Việt Trinh của những năm thập niên 90. Ảnh internet

Lão tuy không giàu nhưng lão cũng có dư điều kiện để "tút tát" mình, qua nước củ sâm chích tox này tox nọ hầu mong níu kéo thanh xuân.

Cơ mà lão không thích vậy, lão thích mình như này, thích không ai nhận ra mình để có cuộc sống thoải mái, chả cần nở nụ cười thường trực để tỏ rằng mình luôn gần gũi thân thiện. Lão thích sống cuộc đời lão theo cách của lão, không việc gì phải sống theo kiểu ai muốn, vậy thôi".

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Lê Tuấn Anh