Tin mới

Tài xế Uber tắt app, bế con nhỏ xuống đường diễu hành chia tay "mái nhà" màu xanh dương

Chủ nhật, 08/04/2018, 20:26 (GMT+7)

Uber lặng lẽ ra đi, những đối tác của thương hiệu lớn này ngậm ngùi nói lời từ biệt sau 4 năm gắn bó. Sáng 8/4, họ dậy từ rất sớm, tắt app và cùng bế con nhỏ tham gia đoàn diễu hành khắp phố phường.

Uber lặng lẽ ra đi, những đối tác của thương hiệu lớn này ngậm ngùi nói lời từ biệt sau 4 năm gắn bó. Sáng 8/4, họ dậy từ rất sớm, tắt app và cùng bế con nhỏ tham gia đoàn diễu hành khắp phố phường.

Ngày 8/4 đánh dấu 4 năm gắn bó của các tài xế với Uber - hãng xe ôm công nghệ cao từng hứa hẹn sẽ bùng nổ mạnh mẽ không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn khu vực Đông Nam Á. 

Uber lặng lẽ ra đi, những đối tác của thương hiệu lớn này ngậm ngùi nói lời từ biệt, chia sẻ với nhau quãng thời gian gắn bó suốt nhiều năm qua. Họ dành buổi sáng để cùng gặp gỡ, cùng diễu hành, một lần nữa "nhuốm màu xanh dương" một số tuyến phố ở Sài Gòn.

Thức dậy từ sáng sớm, nhiều tài xế quyết định tắt app, bế theo con nhỏ tham gia đoàn diễu hành. Bởi lẽ đã đồng hành với Uber 4 năm qua, có lý do gì ngày cuối cùng lại không cùng ngồi nhìn lại chặng đường vừa qua.

Tài xế Uber tắt app, bế con nhỏ xuống đường diễu hành chia tay mái nhà màu xanh dương - Ảnh 1.

Các tài xế Uber tập trung diễu hành ngày cuối cùng trước khi app Uber bị "khai tử".

Tài xế Uber tắt app, bế con nhỏ xuống đường diễu hành chia tay mái nhà màu xanh dương - Ảnh 2.

Cánh tay giơ cao hiên ngang, nói lời từ biệt tới Uber.

Tài xế Uber tắt app, bế con nhỏ xuống đường diễu hành chia tay mái nhà màu xanh dương - Ảnh 3.

Cả con phố nhuốm màu xanh dương đặc trưng của Uber.

Tài xế Uber tắt app, bế con nhỏ xuống đường diễu hành chia tay mái nhà màu xanh dương - Ảnh 4.

Dù phải nói lời từ biệt nhưng các tài xế vẫn vui vẻ, bởi 4 năm qua đã cùng đồng hành bên nhau.

Tài xế Uber tắt app, bế con nhỏ xuống đường diễu hành chia tay mái nhà màu xanh dương - Ảnh 5.

Không phân biệt giới tính, độ tuổi,... các tài xế Uber tổ chức gặp mặt nhau lần cuối.

Dù Uber buộc phải đóng cửa và sáp nhập vào Grab, nhiều đối tác của Uber không muốn ngay lập tức "chuyển khẩu" qua làm tài xế Grab. Bởi họ còn lưỡng lự, bởi thứ tình cảm gắn bó với một thương hiệu không dễ gì mà thay đổi. 

Mỗi người một câu chuyện, nhưng tựu trung lại, ai cũng muốn dành cho Uber một lời từ biệt cuối cùng trước khi quyết định có theo tiếp con đường này hay không. Hoặc có thể biết đâu trong tương lai, họ sẽ rẽ sang một hướng đi mới.

"Uber sẽ sống mãi trong lòng anh em đối tác tài xế như tụi tôi. Mong khách hàng thấu hiểu và nhớ về anh em tài xế Uber vì tinh thần Uber vẫn còn sống mãi với trong lòng tụi tôi", một tài xế ngậm ngùi chia sẻ.

Nhiều gia đình bế theo con nhỏ tới buổi lễ diễu hành. 

Tài xế Uber tắt app, bế con nhỏ xuống đường diễu hành chia tay mái nhà màu xanh dương - Ảnh 7.

Nhiều tài xế Uber quyết giữ lại đồng phục, mũ làm kỷ niệm.

Tài xế Uber tắt app, bế con nhỏ xuống đường diễu hành chia tay mái nhà màu xanh dương - Ảnh 8.

Tạm biệt nhé, Uber - một kỷ nguyên xe ôm công nghệ đã qua.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news