Tin mới

Tâm sự nghẹn ngào của người thân vụ cô giáo bị chồng cũ tạt axit khắp người

Thứ hai, 26/03/2018, 22:01 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cô giáo bị bỏng nặng do chồng cũ tạt axít vào chiều ngày 24/3, mẹ chồng của nạn nhân bị sốc nặng, vì không nghĩ thằng con trai vốn hiền lành lại có thể làm chuyện tày đình.

Liên quan đến vụ cô giáo bị bỏng nặng do chồng cũ tạt axít vào chiều ngày 24/3, mẹ chồng của nạn nhân bị sốc nặng, vì không nghĩ thằng con trai vốn hiền lành lại có thể làm chuyện tày đình.

Những ngày qua, vụ việc chị Đặng Thị H (SN 1985, trú tại thôn Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) bị chồng cũ là anh Phạm Văn Thông (SN 1983, quê ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) tạt axit ngày 24/3 khiến dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo tin tức từ Trí thức trẻ, khi nghe tin con dâu cũ là chị Đặng Thị H. (33 tuổi, ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị con trai tạt axit hiện sức khoẻ đang nguy kịch, bà Bùi Thị N. (quê huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), mẹ chồng chị H, vẫn ngồi túc trực bên ngoài hành lang Viện Bỏng quốc gia để nghe ngóng tin tức về chị H. 

Theo bà N., vào khoảng hơn 10h ngày 25/3, khi vừa đi chợ về tới nhà thì vợ chồng bà nhận được tin Phạm Văn Thông (SN 1983, quê ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) tạt axit lên người chị H. 

Nghe xong điện thoại, chồng bà N. bảo vợ thu xếp lên Hà Nội gấp rồi đi thẳng vào Viện bỏng để nghe ngóng tình hình con dâu cũ.

"Chồng tôi nghe điện thoại xong, bật khóc. Tôi lo lắng quá, gặng hỏi, ông bảo thằng Thông tạt axit vào người vợ. Nghe tin sét đánh, tôi sốc nặng, sụp đổ, không nghĩ thằng con trai vốn hiền lành lại có thể làm chuyện tày đình", bà N nghẹn ngào chia sẻ.

Tâm sự nghẹn ngào của mẹ nghi phạm tạt axit lên người vợ cũ - Ảnh 1.

Khu vực chị H. đang được điều trị. Ảnh Trí thức trẻ

Chia sẻ với PV Lao Động, ông Xuân (bố đẻ chị H) cho biết, ết bỏng nặng khiến con gái ông đau đớn, chưa thể nói chuyện được, vẫn đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia. Ở khu dân cư xóm chợ Vân - nơi chị H thuê trọ, người dân phao tin chị H bị bỏng 92%, khó qua khỏi. Nhưng đó chỉ là "nửa sự thật".

Nói về cuộc hôn nhân của con gái, bà Nguyễn Thị Dung (mẹ của chị H.) chia sẻ với PV Đời sống Việt Nam, năm 2009, con gái bà lấy Thông. Thông làm nghề lái tàu, thi thoảng mới về thăm vợ. Cả 2 vợ chồng và con gái đều sống tại nhà bà.

“Đến khoảng giữa năm ngoái, Thông nảy tính ghen tuông và không đi làm nữa. Do không thể chịu nổi những trận bạo hành, con gái tôi làm đơn ly hôn và được tòa chấp thuận…”

Sau đó, con gái bà chia tay chồng được vài tháng. Đến mùng 1 Tết, Thông quay về xin lỗi vợ và bố mẹ vợ. Vì thế, vợ chồng con gái và cháu nhỏ vẫn đi du lịch nhiều nơi. Bà Dung cũng vì vậy mà cảm thấy an tâm hơn.

“Tôi cứ nghĩ thằng Thông sẽ thay đổi và con gái cần có bố nên 2 vợ chồng tôi chấp thuận cho nó về ở với nhau. Cách đây hơn 2 tuần, vợ chồng tôi khuyên bảo H. con có gia đình rồi nên phải ở riêng (cách gia đình bố mẹ khoảng 4km). Nào ngờ, được đúng 19 ngày thì xảy ra chuyện quá đau lòng”, bà Dung nhớ lại.

Theo bà Dung, vào khoảng 15h20 phút, ngày 24/3, H. gọi điện cho bà nói "mẹ ơi ra chở đồ về cho con, con không chịu được nữa rồi, chồng con hành hạ". 

Khi bà Dung ra gọi cửa Thông không mở, đến lúc bố đẻ H. gọi Thông mới chịu mở cửa.

“Sau khi ông nhà tôi nói chuyện với vợ chồng nó xong chả hiểu thế nào mà chồng nó xuống dưới nhà lấy can axít tạt luôn vào người H.”, bà Dung buồn bã nói.

Ngay sau đó, con gái 8 tuổi (con của nạn nhân) có kể lại: “Từ lúc sáng sớm bố cháu khóa cửa trong nhà và chửi mẹ, không cho mẹ con cháu ra ngoài. Lúc ông sang bố cháu mới mở cửa”. 

Cũng theo bà N. để xảy ra tấn bi kịch gia đình này bản thân hai bên gia đình đều rất đau xót. Bà cũng không ngờ được trong phút nóng nảy, không kiềm chế bản thân mà Thông lại làm điều dại dột để rồi vợ phải nằm cấp cứu, còn anh ta phải vướng vào vòng lao lý. 

Hiện tại, đối tượng Phạm Văn Thông hiện đang được cơ quan CSĐT, Công an huyện Gia Lâm tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi gây án.

Trước đó, vào khoảng 17h, ngày 24/3, tại khu vực chợ Vân , thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội chị Đặng Thị H. đã bị chồng cũ là Phạm Văn Thông tạt axit trọng thương.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news