Tin mới

Té ngã khi đang cầm dao nhọn gọt xoài, bị dao đâm thủng tim

Thứ tư, 13/05/2015, 11:32 (GMT+7)

Trong lúc cầm dao gọt xoài ăn, anh Dương vô tình vấp té và bị mũi dao đâm vào ngực trái.

Trong lúc cầm dao gọt xoài ăn, anh Dương vô tình vấp té và bị mũi dao đâm vào ngực trái.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre), cho biết, ngày 12-5, các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống một nạn nhân bị vật nhọn đâm thủng tim.

Theo tin tức từ bác sĩ Trần Văn Ân, phó giám đốc Bệnh viện cung cấp, bệnh nhân là anh Hồ Nguyễn Khánh Dương (26 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, Bến Tre).

Anh Dương vô tình vấp té và bị mũi dao đâm vào ngực trái, gây thủng tim

Cụ thể, lúc 18g ngày 11-5 trong lúc cầm dao gọt xoài ăn, anh vô tình vấp té và bị mũi dao đâm vào ngực trái, máu tuôn ra nhiều. Ngay sau đó người nhà đã đưa anh Dương đi cấp cứu.

Qua siêu âm và chụp X quang, các bác sĩ xác định nạn nhân mất nhiều máu, mạch và huyết áp không đo được, khoang màng phổi chứa nhiều máu loãng và khoảng 400gam máu cục. Màng ngoài tim căng với vết thương vùng trước mõm tim, thủng cơ tim 1cm.

Được biết, sau hai giờ mổ cấp cứu, nạn nhân đã được cứu sống, hiện sức khỏe đang dần phục hồi.

Phong Vân (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news