Tin mới

Thanh niên "thúc cùi chỏ" khiến CSGT ngã ngửa: "Tôi rất mệt mỏi, mong kết thúc sự việc"

Chủ nhật, 18/11/2018, 16:09 (GMT+7)

"Mọi chuyện chẳng tới đâu mà cứ làm rùm beng lên, tôi mệt mỏi lắm rồi. Giờ chỉ chờ có quyết định xử phạt bao nhiêu thì nộp đủ thôi”, anh Qua- người được cho là có hành vi "thúc cùi chỏ" vào CSGT nói.

"Mọi chuyện chẳng tới đâu mà cứ làm rùm beng lên, tôi mệt mỏi lắm rồi. Giờ chỉ chờ có quyết định xử phạt bao nhiêu thì nộp đủ thôi”, anh Qua- người được cho là có hành vi "thúc cùi chỏ" vào CSGT nói.

Ngày 18/11, trao đổi trên báo Người lao động, anh Phạm Thanh Qua -người bị cáo buộc “thúc cùi chỏ” vào ngực chiến sĩ CSGT ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vẫn chưa nhận được quyết định xử phạt hành chính từ Công an TP Quy Nhơn. Anh Qua thừa nhận mình có hành vi cản trở người thi hành công vụ nhưng vẫn phủ nhận việc "thúc cùi chỏ" khiến CSGT ngã ngửa.

"Chuyện nhỏ, không đáng gì nhưng nhiều người cứ làm ầm lên cho to chuyện. Giờ tôi thấy mệt mỏi quá rồi, mong muốn mọi chuyện sớm kết thúc. Khi nào nhận được quyết định xử phạt hành chính, tôi sẽ nộp ngay cho xong chuyện", anh Qua nói trên tờ Người lao động.

Anh Qua bị Công an khống chế đưa đi sau khi "thúc cùi chỏ" làm CSGT ngã ngửa. Ảnh: Người lao động

Trước đó, vào chiều 17/11, trao đổi trên tờ Dân Trí, Trung tá Nguyễn Ngọc Lâm - Phó trưởng Công an TP Quy Nhơn xác nhận, đã có quyết định xử phạt hành chính Phạm Thanh Qua (21 tuổi) và Phạm Trọng Tuyển (22 tuổi, cùng trú xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), mỗi người 2 triệu đồng về hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Dự kiến, đầu tuần tới, Công an phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn) sẽ tống đạt quyết định xử phạt trên.

Theo Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn, Qua và Tuyển là 2 người ngồi trên chiếc xe mô tô gây tai nạn; chiếc xe còn lại (đã bỏ chạy khỏi hiện trường khi CSGT đến) là bị hại.

Giang Trần  (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news