Tin mới

Thầy giáo về hưu làm thơ chia sẻ với du học sinh nỗi niềm ăn Tết xa nhà

Thứ bảy, 13/02/2016, 14:42 (GMT+7)

Một thầy giáo dạy văn về hưu ở Thái Bình đã làm những vần thơ chia sẻ với nỗi niềm ngày Tết xa nhà của các du học sinh.

Một thầy giáo dạy văn về hưu ở Thái Bình đã làm những vần thơ chia sẻ với nỗi niềm ngày Tết xa nhà của các du học sinh. 

Những ngày qua đọc báo, nghe đài ghi nhận không khí đón Tết xa nhà của du học sinh, thầy Trịnh Minh Tập, giáo viên dạy văn về hưu ở Hồng Châu, Đông Hưng, Thái Bình đã có bài thơ ngắn chia sẻ với nỗi niềm nhớ nhà, nhớ không khí đón Tết ở quê hương cùng các em.

"Gửi người du học xa xứ

Tình quê ấp ủ trong lòng

Người đi những tháng năm ròng nhớ mong

Học giỏi cũng là lập công

Góp phần gìn giữ non sông đẹp giàu

Hỡi người du học trời Âu

Nhớ hoa đào nở thắm màu yêu thương

Tết này xa cách quê hương

Tâm hồn người Việt muôn phương tìm về."

Thầy Tập chia sẻ: "Ngày Tết ai cũng muốn sum họp cùng gia đình nên nỗi nhớ nhà của các du học sinh là điều mọi người đều đồng cảm. Không chỉ các em mà gia đình, người thân cũng luôn nhớ đến những người con, người em đang xa nhà. Chúc các em luôn khỏe, hoàn thành tốt việc học để trở thành những người tài cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước". 

H.Minh

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news