Tin mới

Thiếu nữ hoảng loạn vì bị đánh đập, ép vào nhà nghỉ rồi tung ảnh nóng

Thứ bảy, 11/04/2015, 19:27 (GMT+7)

Biết người yêu có vợ và con, L. quyết định chia tay. Nhưng L. không biết rằng đó lại là một bi kịch phía sau cho cuộc đời mình.

Biết người yêu có vợ và con, L. quyết định chia tay. Nhưng L. không biết rằng đó lại là một bi kịch phía sau cho cuộc đời mình.

Sự nhẹ dạ cả tin trong tình yêu đối với P.V.D đã khiến L. phải nhận lấy một bi kịch cho cuộc đời mình kéo dài suốt gần 4 năm qua. Có lẽ, đó là thời gian mà cả cuộc đời này L. không muốn mình nghĩ đến nhất.

Tin tức báo Đời sống & Pháp Luật nhận được, chị Nguyễn Thị L. (SN 1988), ngụ huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương làm đơn kêu cứu về việc mình bị đối tượng P.V.D (SN 1982), ngụ xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có hành vi đánh đập, tung ảnh nhạy cảm việc quan hệ giữa hai người trong một thời gian dài.

Lời kể của thiếu nữ bị đánh đập, ép vào nhà nghỉ quan hệ rồi tung ảnh nóng đe dọa.

Ép vào nhà nghỉ 2 lần/tuần

Theo đơn tố cáo của mình, chị Nguyễn Thị L. (SN 1988) trình bày: “Tháng 9/2011 tôi có quen anh D. trong một lần nhờ xe đi từ thị trấn Nam Sách đến thành phố Hải Dương. Sau đó anh D. có xin số điện thoại của tôi để làm quen. Khoảng tháng 12/2011, anh D. có thường xuyên sang gia đình nhà tôi chơi và giới thiệu mình chưa có vợ.

Sau thời gian tìm hiểu đến tháng 5/2012 tôi phát hiên ra anh D. đã có vợ và 2 con. Tôi đã chủ động đến gặp anh D. cùng vợ anh ấy và yêu cầu anh D. chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng anh D. không đồng ý và luôn tìm mọi cách để ép buộc tôi phải tiếp tục mối quan hệ, ép tôi phải quan hệ tình dục.

Ngày 2/4/2013, tại lối rẽ KĐT mới Tuệ Tĩnh anh D. đã chặn xe tôi, đánh và cướp ví của tôi trong đó có: chứng minh thư, bằng lái xe mang tên tôi và đăng kí xe mang BKS 34P2-8xxx.

Hình ảnh nhạy cảm được đăng tải trên Facebook L.N

Ngày 17/5/2013, tại đường Ngô Quyền (TP.Hải Dương) D. chặn xe tôi lại và nói “mày đi theo tao vào nhà nghỉ”. Hoảng loạn, tôi chạy ra khỏi xe và gọi điện cho người thân để trợ giúp nhưng D. tiến đến gần tôi một tay túm tay và một tay giật chiếc điện thoại rồi đi mất.

Ngày 18/5/2013, D. tự ý lấy CMT của tôi để cấp lại sim có số 0907 xxxxxx.

Ngày 23/12/2013, tại cổng tòa án tỉnh Hải Dương, trong khi tôi đang đi chơi cùng bạn. D. lái xe taxi hãng Thành Đông tới chặn đường, đánh đập bóp cổ và cướp đi chiếc ĐTDĐ Nokia C2 của tôi.

Ngày 24/12/2013, D. lại tiếp tục chặn đường tôi đi làm về. D. ép xe và làm tôi ngã.

Trong thời gian từ tháng 9/2013-9/2014, D. thường xuyên đứng chờ tại cổng công ty, chặn đường, đánh đập, ép xe và ép tôi vào nhà nghỉ để thỏa mãn dục vọng. D. đe dọa nếu tôi không tiếp tục theo D. vào nhà nghỉ thì D. sẽ tung những hình ảnh và clip D.  có quay nén được khi tôi vào nhà nghỉ cùng D. lên những trang mạng xã hội để bạn bè, gia đình, làng xóm biết chuyện. D. ép tôi phải vào nhà nghỉ cùng D. 2 lần/ 1 tuần sau khi tôi hết giờ  làm.

Theo lời chị L, nhiều lần D đã tới tận cổng công ty chị vào giờ tan tầm và ép chị lên xe tới nhà nghỉ. Quá hoảng sợ, chị L đã xin nghỉ việc.

D. thường xuyên đe dọa và bắt tôi phải tiếp tục gặp để thỏa mãn ham muốn dục vọng. D. bắt tôi vào nhiều nhà nghỉ khác nhau trên địa bàn TP Hải Dương. Nhiều lần D. đánh tôi trước quầy lễ tân nhà nghỉ vì tôi chống lại không theo D. lên phòng.

Theo đó, tháng 11/2012 tại nhà nghỉ Đ.K (TP.Hải Dương), D. ép tôi lên phòng, nhưng tôi chống lại. Sau đó D. dùng mũ bảo hiểm, dùng chân dá, dùng tay đấm liên tục vào mặt, vào người tôi. Chủ nhà nghỉ có ra khuyên răn và không cho D. thuê phòng.

Tiếp tục, tháng 9/2014 tại nhà nghỉ L.H (TP Hải Dương), D. có đánh tôi và lấy túi cặp của tôi trong đó có cả quần áo, giấy tờ, và 4 triệu trong ví. Sự việc này có những người chủ nhà nghỉ ra can ngăn nhưng D. vẫn hành hung và chiếm đoạt tiền và ba lô của tôi”.

Vừa tung ảnh nóng vừa nhục mạ

Chưa dừng lại ở việc đe dọa chị L., D. còn nhắn tin đe dọa hại cả gia đình nhà L. nếu như dám cho ai biết chuyện.

Đã nhiều lần D. giả danh Công an TP Hải Dương gọi điện đến công ty nơi chị L. làm việc để vu khống với tội danh “Lợi dụng tín nhiệm để lừa số tiền 6 triệu đồng”; dọa đánh tất cả những người dám đứng lên làm chứng cho chị L.

Chị L mong muốn được thoát khỏi D và được sống vô tư, vui vẻ như trước kia.

Ngoài ra, D. còn dùng tài khoản facebook giả được lập với tên L.N để nhắn tin với người thân của L., khoe chiến tích những lần mình từng quan hệ với L. bao nhiêu lần, ở đâu.

Sợ hãi trươc những hành vi của D., tháng 9/2014 chị L. đã xin nghỉ làm và về sống với gia đình. Tuy nhiên, D. vẫn không buông tha và nhắn tin đe dọa. Đỉnh điểm là ngày 17/2/2015.

“Ngày 17/2/2015, D. mạo danh tên họ, hình ảnh, thông tin của tôi để  tung hình ảnh khỏa thân của tôi lên trang mạng xã hội facebook mang tên L.N. Từ hôm đó đến nay D. đã tung rất nhiều hình ảnh khỏa thân của tôi nhằm bôi nhọ danh phẩm của tôi. Cũng có rất nhiều tin nhắn bằng điện thoại và facebook mang tính đe dọa  gửi tới tôi và những người thân trong gia đình, bạn bè tôi (tất cả những hình ảnh và tin nhắn đe dọa gia đình và bạn tôi đều được mọi người giữ lại làm bằng chứng)”, chị L. chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Nguyễn Thị L. (SN 1988) đã làm đơn trình báo đến các cơ quan chức năng Công an huyện  Kinh Môn, Công an TP Hải Dương, VKSND tỉnh Hải Dương, Hội LHPN tỉnh Hải Dương… và các cơ quan khác nhằm cầu cứu cho mình và gia đình.

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Xem thêm Video:  Em bé mới 12 tuổi bị chính mẹ ruột ép bán dâm tập thể

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tung ảnh nóng