Tin mới

Thiếu nữ trở về nhà vào mùng 1 Tết sau gần 4 năm “mất tích” nói gì?

Thứ ba, 09/02/2016, 14:49 (GMT+7)

Không ít ý kiến tại địa phương cho rằng M. bị bắt cóc đưa sang Campuchia. Tuy nhiên, M. lại khẳng định nhiều năm qua đã tự ý bỏ nhà đi đến Bình Dương làm công nhân.

Không ít ý kiến tại địa phương cho rằng M. bị bắt cóc đưa sang Campuchia. Tuy nhiên, M. lại khẳng định nhiều năm qua đã tự ý bỏ nhà đi đến Bình Dương làm công nhân.

Theo đó, hơn 3 năm trước, thiếu nữ tên M. (ngụ huyện Tam Nông, khi đó 16 tuổi) đột nhiên “mất tích” bí ẩn.

Gia đình đã đến công an địa phương trình báo và ra sức tìm kiếm M. khắp nơi nhưng đều không mang lại kết quả.

Đến chiều ngày 8/2, bất ngờ gia đình thiếu nữ này tiếp nhận điện thoại của người thân thông báo, M. đang trên đường trở về và gọi người nhà đến đón.

Em M. được cha mẹ ruột đón về nhà bằng xe máy lúc 23h00 đêm ngày 8/2 (mùng 1 Tết).

Khi em M. về đến nơi thì không ít ý kiến tại địa phương cho rằng M. bị bắt cóc đưa sang Campuchia. Tuy nhiên, M. lại khẳng định nhiều năm qua đã tự ý bỏ nhà đi đến Bình Dương làm công nhân.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Tuấn – phó Trưởng Công an xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) xác nhận, ngay tại thời điểm M. “mất tích” thì M. có điện thoại về nhà nói đi làm xa, rồi kể từ đó mất luôn liên lạc nên khiến gia đình lo lắng.

Hiện nguyên nhân “mất tích” rồi trở về vẫn đang được ngành chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news