Tin mới

Thông tin mới vụ bé trai 4 tuổi tử vong bất thường tại bệnh viện

Thứ bảy, 15/04/2017, 15:24 (GMT+7)

Liên quan vụ bé trai 4 tuổi tử vong tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh viện này đã đồng ý hỗ trợ gia đình 150 triệu đồng để lo mai táng.

Liên quan vụ bé trai 4 tuổi tử vong tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh viện này đã đồng ý hỗ trợ gia đình 150 triệu đồng để lo mai táng.

Thông tin trên Người lao động, tại cuộc đàm phán giữa người nhà và bệnh viện trước sự chứng kiến của đại diện Công an phường Hưng Dũng (TP Vinh), Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An đã đồng ý hỗ trợ cho gia đình 150 triệu đồng để đưa thi thể cháu T. về tổ chức mai táng.

Người nhà bức xúc trước cái chết của cháu T. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Đồng thời, Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An cho biết sẽ báo cáo lên Sở Y tế tỉnh Nghệ An để làm rõ vụ việc.

Thông tin trên VOV, trước đó, tối ngày 14/4, rất đông người nhà của bé N.P.T. (SN 2012, trú xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) đã tập trung tại BV Sản Nhi Nghệ An để yêu cầu bệnh viện này làm rõ nguyên nhân cái chết của bé. 

Cụ thể, bé T có dấu hiệu bị sốt nên được đưa đến BV Quốc tế Vinh thăm khám. Tại đây, các bác sĩ đã kết luận T bị viêm tai giữa và viêm họng. Khoản 1h ngày 14/4, cháu T. vẫn không có dấu hiệu hạ sốt, thậm chí còn nóng lên và ho nhiều nên bố mẹ cháu đã đưa cháu vào bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Sau khi tiến hành thăm khám cho cháu, các bác sĩ truyền và tiêm hai liều thuốc.  Vì còn có con nhỏ cũng đang bị ốm ở nhà, nên anh Nguyễn Độ (SN 1976, bố cháu T.) trở về, để vợ là chị Phạm Thị Hồng Nhung ở lại trông cháu.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Độ, thời điểm đó cháu T lên cơn co giật, vợ anh lập tức lên gọi bác sỹ trực. Tuy nhiên nam bác sĩ trực tại đây cho biết là không việc gì. Đến khoảng 3h cùng ngày, quá lo lắng nên anh Độ lên đến nơi thì các bảo vệ không cho vào. Anh Độ gọi cho vợ thì biết cháu đang được cấp cứu nên đã quay về chăm sóc con ở nhà.

Vừa về đến nhà thì anh lại tiếp tục nhận được điện thoại của vợ  báo con đang nguy kịch. Anh Độ tiếp tục quay lại bệnh viện. Vào thời điểm này cháu đã được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực, nhưng đến khoảng 4h thì các bác sỹ thông báo tình trạng cháu không thể cứu chữa nữa.

Cho rằng bệnh viện tắc trách nên dẫn đến cái chết của con mình, anh Độ đã bế thi thế của con vào văn phòng khoa, ngoài ra, gia đình của cháu bé cũng tập trung rất đông ở bệnh viện để yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong.

[mecloud]b061i7oDYm[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news