Tin mới

Tình tiết bất ngờ vụ 2 mẹ con đi SH gặp nạn trên quốc lộ

Thứ tư, 09/11/2016, 08:59 (GMT+7)

Liên quan đến vụ "2 mẹ con đi SH bị chém ở Thái Bình", cơ quan công an cho biết, nạn nhân tử vong không phải do bị chém.

Liên quan đến vụ "2 mẹ con đi SH nghi bị chém ở Thái Bình", cơ quan công an cho biết, nạn nhân tử vong không phải do bị chém.

Thông tin trên được báo Dân Trí, Đất Việt đăng tải. Theo đó, trả lời báo chí Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, nạn nhân chở con đi trên SH tử vong trên QL39B, đoạn qua xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ngày 30/10 không phải do bị chém, nhiều khả năng là do tai nạn.

Vào sáng ngày 9/11, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức họp báo thông tin chính thức về sự việc.

"Cảnh sát thu hình ảnh từ 4 camera gần hiện trường, qua đó loại trừ khả năng chị Chinh bị cướp tấn công", báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Đại tá Nguyễn Đình Trung cho hay, căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra khẳng định vụ việc không có dấu hiệu hình sự. Những vết cắt trên cổ nạn nhân có thể do va vào tôn giải phân cách cứng bên đường.

Hiện trường nơi 2 mẹ con đi SH gặp nạn ở Thái Bình. Ảnh báo Tiền Phong

Trước đó, vào khoảng 10h30’ ngày 30/10, tại QL39B, đoạn chạy qua địa phận xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, người dân phát hiện chị Nguyễn Thị C. (27 tuổi), ở xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình chết trên đường; bên cạnh có con trai chị C. là cháu Lê Anh T. (8 tuổi) bị thương ở vùng cổ, tại hiện trường còn có 1 xe mô tô SH biển kiểm soát 17B8 -167.60 đổ nghiêng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi trên báo chí, anh Lê Đình Vang (32 tuổi, chồng chị C.) cho hay, vào sáng ngày 30/10, anh lái xe ô tô đến xưởng cách nhà hơn 30km để bão dưỡng, sửa chữa. Do thiếu tiền thanh toán, nên anh có gọi vợ đến đưa tiền cho chồng. Sau khi đưa tiền cho chồng, chị C. chở con trai về nhà người thân ở huyện Thái Thụy để ăn giỗ. Tuy nhiên, sau khi vợ con rời đi được khoảng 30 phút thì anh Vang nhận được điện thoại từ số lạ báo tin vợ anh gặp tai nạn ở xã Đông Tân, huyện Đông Hưng.

Nhận được tin báo vợ gặp tai nạn khi đang chạy xe SH, anh Vang tức tốc đến hiện trường. Tại đây anh như chết đứng khi chứng kiến vợ tử vong xung quanh loang đầy vết máu. Trong khi đó, đứa con trai của anh liên tục khóc vì sợ hãi. Ngay sau đó cháu đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cũng theo anh Vang, sau khi xảy ra sự việc, gia đình kiểm tra không phát hiện chị C. bị mất tài sản gì. Trong cốp xe SH nằm ven vệ đường vẫn còn hơn 1 triệu đồng và các giấy tờ.

Xem thêm video:[mecloud]vGaeWPejS3[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: SH công an