Tin mới

Tình tiết mới vụ 50 côn đồ chém ông lão 65 tuổi ở Hải Dương

Chủ nhật, 07/06/2015, 15:23 (GMT+7)

Liên quan đến vụ 50 côn đồ chém ông lão 65 tuổi ở Hải Dương, nhiều tình tiết liên quan đến vụ án đã được công an cung cấp.

Liên quan đến vụ 50 côn đồ chém ông lão 65 tuổi ở Hải Dương, nhiều tình tiết liên quan đến vụ án đã được công an cung cấp.

Cụ thể, theo tin tức trên báo PLO, vụ việc 50 côn đồ đến nhà ông Trần Minh Đố (xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) với vũ khí và đập phá, hành hung ông, có liên quan đến mâu thuẫn giữa vợ chồng con trai ông Đố là anh Trần Văn Dũng (1976) và chị Phạm Thị Bảng (1986).

Công an huyện Kinh Môn cho biết, vợ chồng anh Dũng ký hợp đồng cung cấp nông sản cho Công ty TNHH Sản xuất nông sản Nam Dương (huyện Nam Sách). Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên anh Dũng không cho vợ tiếp tục thu mua nông sản và đã thu giữ sọt đựng nông sản do Công ty Nam Dương cung cấp. Do chị Bảng không tiếp tục làm một thời gian dài nên ngày 31/5, Công ty Nam Dương cử 2 nhân viên tới nơi chị Bảng và anh Dũng làm việc cắt hợp đồng và yêu cầu trả lại số sọt đựng nông sản.

Thông tin từ phía công an cho biết sau đó, một người tên Thiện ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đến nhà ông Đố. Tại đây, giữa anh Trần Tuấn Anh (anh trai anh Dũng) và Thiện xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 18h30 ngày 31/5, có một nhóm đối tượng vào nhà dùng hung khí chém trọng thương ông Đố, đập phá một số tài sản rồi bỏ đi.

Một trong những nghi can bị bắt giữ

Cũng theo nguồn tin này, anh Trần Tuấn Anh từng cho hay :"Chiều 31/5, tôi đi cùng Dũng đến nhà một người ở xã bên để giải quyết việc mâu thuẫn vợ chồng em tôi, có sự tham gia của đại diện công ty Nam Dương. Lúc giải quyết sự việc, tôi thấy có 4-5 người tôi không quen biết. Nhìn họ xăm trổ tôi biết là dân xã hội, nhưng lúc đó không xảy ra mâu thuẫn gì. Sau đó khoảng gần 19h, tôi thấy nhóm côn đồ đến nhà bố tôi, trong đó có cả người đã xuất hiện hồi chiều trong cuộc làm việc về mâu thuẫn giữa vợ chồng em tôi. Người này tên là Thiện. Em trai tôi, gia đình tôi không mâu thuẫn gì với Thiện. Chúng tôi chỉ tiếp xúc với người này trong cuộc gặp giải quyết mâu thuẫn giữa Dũng và Bảng chiều ngày 31/5”.

Anh Tuấn Anh cũng cho hay, trên đường về nhà, Dũng đã nhận được điện thoại của Thiện, yêu cầu Dũng mang sọt xuống cho Bảng. Tuy nhiên, Dũng đã không mang xuống. Khi Dũng về nhà, thì Bảng lại gọi điện thoại đe dọa sẽ đánh Dũng. Một lát sau thì nhóm côn đồ kéo đến hành hung ông Đố.

Trước đó anh Dũng cho hay, anh và vợ mình là chị Bảng đã mua nhà của anh trai chị Bảng. Được một thời gian, hai vợ chồng anh nảy sinh mâu thuẫn nên anh Dũng đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ của mình.

Vì tức giận chồng, chị Bảng nhiều lần thuê “đầu gấu” đến đe dọa. “Trước khi về nhà cô ấy còn chỉ thẳng tay vào mặt tôi và nói mặt mày chỉ đáng trăm triệu, rồi đền tiền là xong thôi”, anh Dũng kể.

Theo anh Dũng, sáng hôm trước khi sự việc xảy ra, chị Bảng có gọi điện yêu cầu thanh toán tiền làm ăn, nếu không sẽ đánh anh. “Tôi nghĩ vợ chồng đã chung sống với nhau, hơn nữa lại có con nhỏ, cô ấy sẽ không làm thật. Nhưng không ngờ….”, anh Dũng nói.

Một nhân chứng kể lại với anh Dũng trong lúc gia đình anh gặp nạn, chị Bảng có tuyên bố một câu: “Tao là con đàn bà, tao đứng ra thuê, chúng mày có làm gì được tao không, chúng mày gọi điệnbáo bố chúng mày đi!”

Như tin tức đã đưa, vào đêm ngày 31/5 một nhóm côn đồ khoảng 50 người đã mang súng tới nhà hành hung ông Trần Minh Đố (65 tuổi, trú tại xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương).

Người dân địa phương cho biết, họ nhìn thấy hàng chục xe ô tô nối đuôi nhau lần lượt đỗ trước cổng nhà ông Đố. Trên xe bước xuống là các thanh niên xăm trổ đầy mình mang theo hung khí, súng đạn. Ngay lập tức chúng phong tỏa xung quanh khu vực nhà ông Đố, lao thẳng vào nhà đập phá đồ đạc. Quá bất ngờ và hoảng loạn, con cháu ông Đố bỏ chạy toán loạn để thoát thân, lúc này chỉ còn lại một mình ông Đố giữa vòng vây nhóm côn đồ hung hãn. Chúng bắt giữ ông và lôi ra sân đánh đập, dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người khiến ông gục ngã tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thái Thịnh đã có mặt, tuy nhiên do lực lượng mỏng lại thiếu công cụ hỗ trợ nên nhóm côn đỗ đã tẩu thoát.

Qua điều tra, Công an huyện Kinh Môn đã triệu tập 2 người nghi vấn liên quan đến vụ án để làm rõ.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an