Tin mới

Tổng thống Mỹ Obama trích tục ngữ Việt Nam: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"

Thứ ba, 24/05/2016, 11:52 (GMT+7)

Trong bài phát biểu tại Tiệc Chiêu đãi Nhà nước, Tổng thống Mỹ Obama nói: “Tôi được biết ở Việt Nam có một câu tục ngữ đó là: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hôm nay, chúng ta cùng có mặt ở đây là để bày tỏ sự kính trọng, trân trọng những người đã đến trước chúng ta".

Trong bài phát biểu tại Tiệc Chiêu đãi Nhà nước, Tổng thống Mỹ Obama nói: “Tôi được biết ở Việt Nam có một câu tục ngữ đó là: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hôm nay, chúng ta cùng có mặt ở đây là để bày tỏ sự kính trọng, trân trọng những người đã đến trước chúng ta".[mecloud]xlo86tWrSV[/mecloud]

Vào trưa ngày 23/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, bữa tiệc chiêu đãi Nhà nước Tổng thống Mỹ Obama và các quan chức cấp cao trong đoàn Mỹ đã diễn ra, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những đóng góp quan trọng của Hoa Kỳ để kết thúc một chương buồn trong lịch sử hai nước. Qua thời gian, hai nước đều nhận thức sâu sắc hơn về quá khứ, hiện tại và củng cố niềm tin rằng quan hệ giữa hai dân tộc luôn phát triển trên tinh thần hữu nghị và hợp tác, đem lại những lợi ích to lớn không chỉ cho hai nước mà còn đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Phát biểu tại buổi tiệc, ông Obama nói: "Tôi được biết ở Việt Nam có một câu tục ngữ là "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" - Ảnh: Tiền Phong

Theo VTV, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chia sẻ tại buổi chiêu đãi: “Tôi muốn chia sẻ một câu nói của ngài Tổng thống Obama rằng nếu bạn đi đúng con đường và sẵn sàng bước tiếp, sớm muộn gì bạn cũng đạt được thành công. Và tôi muốn nhắc lại một sự kiện lịch sử tháng 2 năm 1946, trong bức thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bày tỏ mong muốn Việt Nam và Hoa Kỳ xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện. Với việc xác lập quan hệ đối tác toàn diện, chúng ta đang đi đúng con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Chúng ta tin rằng tình hữu nghị, sự bình đẳng hợp tác tôn trọng thể chế chính trị và lợi ích chính đáng của nhau là con đường đúng đắn duy nhất dẫn đến một tương lai tươi sáng hạnh phúc và phồn vinh cho các thế hệ mai sau của cả hai dân tộc”.

Cũng trong buổi tiệc chiêu đãi, Tổng thống Mỹ Obama đã có bài phát biểu rất ấn tượng, khi ví Việt Nam với hình ảnh Hoa Sen.

[mecloud]KMIWzjI33R[/mecloud]

Tôi được biết dân tộc Việt Nam luôn lấy nguồn cảm hứng từ Hoa Sen bởi lẽ Hoa Sen mọc từ trong bùn, đầy gian khó nhưng nó chính là biểu tượng của hy vọng. Nó sống và vươn lên ở những nơi mà các loại hoa khác không thể tồn tại vì thế nó là biểu tượng của sức mạnh và sự can trường. Nó toả hương và khoe sắc vì vậy nó chính là biểu tượng cho cái đẹp. Tôi đề nghị nâng cốc chúc cho dân tộc Việt Nam với tất cả những phẩm chất của Hoa Sen”, ông Obama nói.

Đặc biệt, Tổng thống Obama còn dẫn lại câu tục ngữ của Việt Nam:  “Tôi được biết ở Việt Nam có một câu tục ngữ đó là: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hôm nay, chúng ta cùng có mặt ở đây là để bày tỏ sự kính trọng, trân trọng những người đã đến trước chúng ta. Những người Việt Nam và những người Mỹ - những người đã trồng cây và chăm cho cái cây đó ngày hôm nay đã trở thành đối tác toàn diện giữa hai nước”.

[mecloud]odPqmqeXAa[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news