Tin mới

Tổng thống Obama: “Khi còn trẻ, tôi đã không biết cha tôi!”

Thứ tư, 25/05/2016, 12:47 (GMT+7)

Tổng thống Obama đã đề cập tới lý do trên để giải thích cho sự nổi loạn của bản thân ông thời trẻ.

Tổng thống Obama đã đề cập tới lý do trên để giải thích cho sự nổi loạn của bản thân ông thời trẻ.

Tại buổi nói chuyện với các bạn trẻ của YSEALI, Tổng thống Obama chia sẻ, hồi còn trẻ, ông ham chơi bóng rổ, bồ bịch, theo đuổi các cô gái, thậm chí còn hút cả bồ đà…

Khi bạn trẻ Nhượng Linh hỏi: “Vậy thì phải có cái gì đó để ngài trở thành con người hiện tại từ người thanh niên ham chơi ngày đó chứ?”, Tổng thống Obama không ngần ngại thổ lộ: “Tôi nghĩ bản thân tôi hồi trẻ đã không biết cha tôi. Tôi được nuôi nấng bởi ông bà ngoại. Tôi nổi loạn vì thấy thiếu vắng cha…”

Theo lời của Tổng thống thì có những nhận thức thuộc về nội tâm không thay đổi được mặc dù ông bà ngoại rất yêu thương ông.

Nhân đó, ông cũng viện dẫn một cây trong Tuyên ngôn Độc lập: “Ai cũng bình đẳng, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Tổng thống Obama cho biết, sự nổi loạn thời trẻ của bản thân mình là do thiếu vắng cha. Ảnh: Quốc Huy

Trước cả ngàn bạn trẻ trong khán phòng, Tổng thống Mỹ cũng chia sẻ, không phải ngay từ đầu ông đã muốn làm Tổng thống. Lúc đầu, ông muôn giúp những người nghèo ở Chicago,  muốn tạo nhiều cơ hội cho cộng đồng này. Đó là lý do đã dẫn dắt ông vào con đường chính trị. 

Xem thêm video:

Tổng thống Obama cho biết, trong vai trò người lãnh đạo, ông nhận thức rằng đôi khi có người có động cơ vì tiền hay vì quyền nhưng có những người tạo ra các câu chuyện gây cảm hứng về những cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước.

“Trong bất kỳ lĩnh vực nào bạn làm, hãy lắng nghe câu chuyện của những người khác, tìm cảm hứng từ đó”, Obama tư vấn.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news