Tin mới

TP HCM: Đang ngồi trong nhà, hốt hoảng thấy lợn rừng tha cháu bé sơ sinh chạy qua

Thứ ba, 29/05/2018, 08:25 (GMT+7)

Người đàn ông đang ở trong nhà thì phát hiện đàn heo rừng đang tha 1 trẻ sơ sinh nên đuổi theo giải cứu. Khi vừa đuổi kịp thì anh phát hiện bé đã tử vong nên hô hoán báo công an.

Người đàn ông đang ở trong nhà thì phát hiện đàn heo rừng đang tha 1 trẻ sơ sinh nên đuổi theo giải cứu. Khi vừa đuổi kịp thì anh phát hiện bé đã tử vong nên hô hoán báo công an.

Ngày 28/5, công an quận Bình Tân, TP. HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án một cháu bé sơ sinh bị đàn heo rừng tha trong bãi đất trống đối diện chùa Thiện Hoa.

Theo đó, trưa ngày 2/4, anh Nguyễn Nhật Hoàng (SN 1981, ngụ hẻm 574 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân) đang ở trong nhà thì phát hiện 1 số con heo rừng tha một vật giống như bé sơ sinh.

Lúc này, anh Hoàng vội lấy cây đuổi theo và tìm cách giải cứu. Khi vừa đuổi kịp thì anh hoảng hốt khi phát hiện cháu bé trẻ sơ sinh đã tử vong nên vội trình báo công an địa phương.

TP HCM: Đang ngồi trong nhà, hốt hoảng thấy lợn rừng tha cháu bé sơ sinh chạy qua - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc. Ảnh : M.T

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án. 

Qua khám nghiệm, Công an xác định cháu bé sơ sinh tử vong là một bé trai. Nạn nhân còn sống sau khi sinh. Nguyên nhân tử vong của cháu bé xấu số do đa chấn thương.

Theo công an, nhiều khả năng cháu bé vừa sinh ra đã bị bỏ rơi. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ được quy định tại điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an quận Bình Tân đề nghị ai biết thông tin về vụ án trên xin liên hệ đội Cảnh sát hình sự cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Minh Toàn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news